Seiten

Samstag, 29. Dezember 2012

Yêu là thế
Nov 8, 2012 12:40 AMPublicPageviews 87 3
Xin chào đón người khách thứ 6.000 đã ghé thăm blog Thơ tình cuả Tiengsongbien! Vì có việc đi xa mớí về nên không kịp cập nhật thông tin, do vậy TSB không biết ai là người thứ 6.000 đã ghé thăm Blog cuả mình để tặng hoa chúc mừng. Xin thứ lỗi cùng bạn đọc!
Và xin chân thành cám ơn sự động viên cuả tất cả các anh, chị và các bạn trong suốt thời gian qua!

Em tin anh! Người mà em yêu qúi
Người mang cho em ý trí kiên cường
Người dẫn dắt em
vào giấc mộng yêu thương
Người diụ dàng
đan tay trên nẻo đường em bước
Duyên phận buộc nhau từ trong kiếp trước
Giờ gặp nhau- mộng ước thỏa nguyền
Riú rít bên nhau như cặp chim quyên
Liú lo hót trong triền miên say đắm
Với thời gian- tình in sâu thăm thẳm
Dẫu nhớ khi xa- nắng vẫn ngập hồn
Xao xuyến đáy lòng trước mỗi hoàng hôn
Phút chờ đợi bồn chồn chân trời tím
Nụ hôn tình trao nhau ngất lịm
Cặp môi thơm như trái chín đầu muà
Say trong tình yêu thơ trẻ đong đưa
Bông hoa thắm như kịp vưà khai nhụy.
Tình anh trao em nồng nàn thuần túy
Tràn ngập yêu thương, chỉ mỗi riêng Nàng!
Tình em giành anh- thi tứ miên man
Mang dấu yêu- diụ dàng lời hẹn ước.
Yêu chân thành- tình chính là thần dược
Tiếp sức cho anh mạnh bước đăng trình
Tô hồng má em, mắt biếc thật xinh
Đem tuổi trẻ gieo tim mình sức sống!
Thực cạnh bên nhau, ngỡ hoài là mộng
Vẫn tự hỏi lòng- sao giống như mơ?...
Mỗi chặng em qua, anh đứng đó chờ
Nâng tay đỡ cho hồn thơ chắp cánh....
Dù đông có sang, tuyết trời có lạnh
Em quấn bên anh sóng sánh giọt tình
Trái tim nồng hậu, toả sáng lung linh
Tình ấm áp sưởi lòng mình hai đưá.
Bất cứ chuyện gì cũng chia nhau một nưả
Niềm vui nhân đôi, đau chưã lại lành
Sáng khuôn mặt tròn- em đã có anh!
Vững trãi, tự tin, anh trở thành quyến rũ.
Lời yêu thương nói ngàn lần chưa đủ!
Say đắm bên nhau- nỗi buồn cũ qua rồi!
Đất trời quanh em còn bóng dáng anh thôi
Hoa có nở muôn đời giành anh mãi......

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen