Seiten

Montag, 24. Dezember 2012

Kỳ diệu tình em!
Nov 18, 2012 8:15 PMPublicPageviews 42 2
Những lời anh muốn nói mà không diễn tả hết với người mình yêu thương. TSB viết giúp với lòng mong mỏi, anh chị mãi mãi bên nhau không rời!
Chỉ tình em, mang cho anh sức sống
Niềm tin yêu, tương lai nhiều hy vọng
Chỉ tình em, khơi trong anh ước mộng
Yên ấm, an bình - trải rộng muôn nơi
Ta bên nhau,thêm thắm sắc xuân đời
Chan chứa niềm vui, nụ cười toả sáng
Lời yêu thương như sóng cồn- lãng mạn
Bao la đất trời, chẳng cạn tấm lòng….
Hướng về anh, với ngàn nỗi ước mong
Mình sẽ bên nhau-ấm vòng tay mãi
Ẩn chưá trong tim băng tình một dải
Quấn diụ dàng, trải hết cuộc đời anh
Bằng dấu yêu tất cả tấm chân thành
Chỉ anh thôi- ánh trăng thanh huyền diệu
Em khát khao ngàn đời luôn thấy thiếu
Giọt mềm bờ môi, xuyên thấu tim này
Dẫn dắt em trong mê trận đắm say
Vĩnh cửu thế gian tràn đầy ánh sáng
Yêu anh thật nhiều- thi hồn lãng mạn
Rạo rực, nôn nao- sóng chạm mạn thuyền
Ước mong tình mãi được bình yên!
Cho năm tháng nối liền hai nỗi nhớ....

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen