Seiten

Samstag, 29. Dezember 2012

Lòng tin
Oct 3, 2012 1:44 PMPublicPageviews 85 4
Xa nhau ngàn vạn dặm đường
Tin nhau càng thấy tình thương dạt dào
Nhớ anh lòng biển nôn nao
Nhấp nhô sóng nhẹ vỗ vào bờ yêu

Bàn chân ai lạc trong chiều
In hằn trên cát bao nhiêu chữ tình
Anh như bãi biển lặng thinh
Mặc cho gái đẹp trầm mình dỡn chơi

Chỉ yêu em nhất trên đời
Cho dù xa cách đôi nơi chẳng buồn!
Ngày nào cũng gặp nhau luôn
Sóng hôn bờ cát mãi muôn ngàn đời

Em hiểu anh- chỉ em thôi
Tình như con suối mãi trôi xuôi dòng
Đem nước ngọt về biển đông
Xoải dài đón sóng giữa nồng nàn yêu

Yêu anh nên nhớ thật nhiều
Nụ hôn sóng gửi mỗi chiều say say
Thương anh, vuốt nhẹ bàn tay
Xoa lên nỗi nhớ, mỗi ngày dầy thêm

Tin nhau- tình thắm môi mềm
Riêng chỉ hai đưá diụ êm trong tình
Yêu anh nhẹ giọng "Ơi mình!"
Giữ tình chung thủy- bình minh rạng ngời!
Em yêu mình lắm mình ơi!!!
   

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen