Seiten

Montag, 24. Dezember 2012

Lỗi hẹn
Nov 16, 2012 4:39 PMPublicPageviews 85 3
Ai không một lần lỗi hẹn, để người mình thương phải trông ngóng mỏi mòn? Bài thơ là sự nông nổi cuả tâm trạng một người khi bị lỗi hẹn, tự ái. Đôi khi tự ái làm mất luôn cả những nồng nàn say đắm, để cả 2 cùng phải khổ tâm, ân hận. Hãy rộng lòng tha thứ cho nhau Bạn nhé! và đừng suy diễn sẽ tự làm khổ mình thôi. 

Một lần gặp gỡ để chia xa
Cạn chén tình- thôi hết đậm đà
Ly biệt một bầu say tuý lúy
Hỏi người nơi ấy- còn nhớ ta?

Lỡ hẹn đêm vàng trăng có nhau
Sao người không tới- bỏ ta sầu?
Mối tình chung thuỷ- riêng ta giữ
Đêm trắng lạnh lùng- trăn trở- đau!

Người đi về phiá những hư vô
Có biết hay chăng- ta đợi chờ?
Chua xót đáy lòng trong khắc khoải
Tan tành hình bóng giưã trăng mơ

Thôi đành ôm giữ những vần thơ
Người lỡ trao ta khi hẹn hò
Xoa diụ nỗi lòng trong khát cháy
Oán chi người- một trái tim trơ!

Phải chi ta chẳng biết tên nhau,
Vàng lá cũng thôi- đâu có sầu!
Phải chi chưa bao giờ dâng hiến
Thì tâm hồn này đâu có đau?!

Lệ buồn ướt đẫm trái tim khô
Chỉ có mình ta mới dại khờ
Người bỏ ra đi- không ngoảnh lại
Đắng lòng nước mắt giưã trời mơ….

Em nghĩ
Nếu ngày xưa em đừng khó tính
Bắt bẻ khi anh đến muộn giờ
Nếu ngày xưa anh đừng lỗi hẹn
Thì giờ em đâu viết thành thơ
.
Nếu ngày xưa ta hiểu được nhau
Cùng chia sẻ buồn vui hờn giận
Nếu anh đừng một lần lỡ hẹn
Thì giờ đây đâu có khổ đau
.
Gởi lời đến các bạn đang yêu
Đừng vì chút nhỏ nhoi ích kỷ
Hãy thứ tha và cùng suy nghĩ
Để sau này khỏi phải khổ đau.
Phù Sa

Nếu ngày xưa, ta biết sống vì nhau
Đừng hờn dỗi, đừng làm đau lòng thế
Nếu mỗi lần lỡ hẹn anh về trễ
Em biết thứ tha, không trách để anh buồn.
Nếu không ích kỷ, đừng để lệ tuôn
Thì hai đưá mãi còn bên nhau mãi....
TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen