Seiten

Freitag, 21. Dezember 2012

Mẹ và con gái
Nov 26, 2012 1:16 PMPublicPageviews 85 2
Con gái giống mẹ
Diụ dàng tinh tế
Biết sẻ chia, yêu để tự đáy lòng.
Biết nhẹ nhàng, ý tứ- dễ cảm thông
Biết quan tâm- sẻ cùng chồng gian khó
Vốn thông minh, việc làm rất thông tỏ.
Sống thảo hiền, giầu có biết sẻ chia
Họ hàng, anh em, thân hữu, bạn bè
Ai cũng qúi, chẳng ai chê hay trách!
Tâm sáng, dễ thương- tấm lòng thanh bạch
Chẳng tự kiêu, cốt cách hơn người!
Đối nhân sử thế với đời
Luôn thực bụng- không cần lời hoa mỹ!
Con gái giống mẹ
Hay làm, chăm chỉ
Biết ăn mặc dung dị, hợp thời
Khi sang trọng, đôi lúc cũng “tay chơi”
Không biết sợ, mỗi khi trời giông bão
Rất vững vàng, chẳng bao giờ chao đảo
Cũng rất tin- có “trả báo” sau này
Chăm sóc người già, nâng con trẻ trên tay
Niềm vui vẻ gieo đầy ra khắp chốn
Rất trung thực, sòng phẳng- không bặm trợn
Không khoe khoang, chẳng cong cớn- hại người
Chẳng ngại ngần, mỗi khi nhập “cuộc chơi”
Tự tin, bản lĩnh- biết dùng lời bày tỏ!
Rất tế nhị, khi gặp hòan cảnh khó
Biết cách vượt qua- chứng tỏ bản thân mình
Rất thương người, chẳng để ai rẻ khinh
Sống thật thà, chân tình, bác ái
Chỉ khác mẹ

Vì con chưa từng trải
Mẹ trầm tĩnh hơn, dễ tự ái, hay buồn !
Cuộc đời thăng trầm, mắt lệ dễ tuôn
Rất nhạy cảm, nên hồn tràn thi tứ
Những xao động trong trái tim mở ngỏ
Hoá thành văn, thơ- gửi theo gió- tặng người
Những kinh nghiệm trong lối sống, cách chơi
Đem truyền lại cho muôn đời con cháu
Mẹ nhịn nhường hơn, nét ngài hồn hậu
Thanh thoát dáng hình, nấu nướng giỏi hơn người !
Thiên bẩm nghệ thuật- tự đáy tim khơi
Dáng mềm mại, nụ cười luôn toả sáng
Dẫu cuộc đời không thuận buồm- ảm đạm
Giữ được niềm tin, bình minh rạng- gần kề.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen