Seiten

Montag, 24. Dezember 2012

Xúc cảm Vịnh Hạ Long
Nov 14, 2012 3:22 PMPublicPageviews 89 3
Trên du thuyền thăm Vịnh, chúng tôi gặp những người bạn đến từ Na Uy. Các anh chị quê ở miền nam nên muốn thăm một vòng đất bắc và vịnh Hạ Long. Anh Nhuờng- Chị Châu, Chú Kiền- Cô Lan- Những người Bạn đã để lại những ấn tượng dễ mến và khó quên! TSB xin gửi qua đây lời chào thân ái!

Trập trùng đảo nhỏ chon von
Muôn hình gợi cảm, mỏi mòn tháng năm
Du thuyền lướt sóng thật đằm
Người từ muôn ngả ghé thăm nơi này
Chiều vàng hoang nắng ngất ngây
Núi nghiêng tình tự, biển đầy khát khao
Chốn sơn thủy- khí thanh tao
Long thần tạo động, cung đào sắc tiên
Bước lãng du khắp mọi miền
Nôn nao đắm đuối, lãng quên trong tình
Dìu nhau sánh bước đăng trình
Lạc hồn tiên cảnh, chốn linh đất trời
Mặt biển lấp lánh ánh ngời
Thuyền như mắc cửi, chơi vơi sóng cồn
Hữu tình phong thủy nước non
Ru hồn thi sĩ mãi còn luyến lưu
Thơ muôn sắc thắm hoàng triều
Trời xanh biển lặng, thêm yêu chốn này!
Hữu duyên thiên ngộ nơi đây
Nao lòng cảm nhận cảnh ngây ngất hồn
Giữa đại dương- ngàn núi con
Thân rồng cẩm đá mảnh còn khắp nơi
Tắm trong vịnh, Long tự trời
Tạo nên huyền ảo xa khơi khí thần


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen