Seiten

Samstag, 29. Dezember 2012

Thương lắm mẹ ơi!
Oct 3, 2012 8:04 PMPublicPageviews 74 4
Có những đưá con xa nhà kiếm ăn, lặn lội tằn tiện bao năm để mong một ngày về thăm mẹ già nơi quê nhà. Biết mẹ trông chờ mong ngóng, thương lắm, nhưng cuộc mưu sinh cứ như cơn lốc cuốn…..Ngày trở về thăm mẹ là ngày mái tóc cũng đã điểm bạc….Nhưng với mẹ, mãi vẫn là đưá con bé bỏng như ngày nào. Mẹ vẫn lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ, bởi lòng mẹ thương con quá bao la, muôn đời không cạn! Trong trái tim con, mẹ mãi mãi không bao giờ xa….Mẹ ơi!.....
Bài này là xúc cảm cuả tôi khi thấy một người bạn mới sang phép, xúc động đến ưá nước mắt khi kể về sự chăm lo cuả mẹ cho mình, khi chính mình tóc cũng đã điểm bạc…..

Mẹ là nắng ấm toả xuống đời con
Mẹ là niềm tin vo tròn khát vọng
Mẹ luôn trong con, những chiều xa ngóng
Hướng về mẹ, giấc mộng lại an lành

Mái đầu con giờ chẳng còn xanh
Về bên mẹ- con biến thành đưá trẻ
Từ bát cơm đầy, miếng thịt mẹ sẻ
Chan chưá tình yêu- giành để con về

Năm tháng dài làm ăn chốn xa quê
Trong tim con-  nẻo đưòng về rợp bóng
Nhớ về mẹ, lòng con lại nôn nóng
Biết quê nhà- mẹ mãi ngóng chờ con

Năm tháng qua- mẹ lại càng yếu hơn
Lưng còng xuống, mắt không còn tinh nưã
Cả cuộc đời mẹ- vì chúng con muôn thuả
Thương lắm mẹ ơi!- trái chín giưã thăng trầm

Vì cuộc mưu sinh, ngày tháng đành lặng câm
Thầm giấu kín tấm lòng con xa xứ
Yêu mẹ vô cùng- nắn nót từng câu chữ
Trái tim này, luôn ấp ủ bóng Người!

Nghĩ về mẹ- nước mắt lại chợt rơi
Phương trời con- suốt đời mẹ trông ngóng
Tựa mái đầu bạc- dõi về nơi xa vắng
Lòng gọi thầm- sao con chẳng trở về?...

Xin lỗi mẹ! Những ngày tháng xa quê
Hồn đau đáu- khi nhớ về nơi ấy
Thương mẹ hiền chờ ngóng con như vậy
Cuộc mưu sinh- như sóng đẩy xa Người

Tim thầm gọi- thương mẹ lắm mẹ ơi!
Dù xa cách giưã biển trời thăm thẳm
Ngày trở về- con cũng hoài trông ngóng
Làm đưá con ngoan trong võng mẹ ru hời…..

Nói về mẹ ai cũng yêu cũng quí
Mẹ là người đã sinh đẻ ra ta
Công ơn mẹ như trời biển bao la
Không từ ngữ, không lời nào tả được
Phù Sa
Tình cuả mẹ chưá chan như nước
Thanh thoát trong lành, mực thước, thanh tao
Lời mẹ ru nghiêng bóng mát ngọt ngào
Rợp bóng cò, nôn nao vầng trăng sáng
Tấm lòng mẹ suối nguồn không cạn
Suốt đời vì con, chẳng ta thán nưả lời
Dù thăng trầm, nước mắt có rơi
Giành cho con nụ cười luôn tươi thắm.
Chín tháng mười ngày ôm con trũi nặng
Bồng bế ầu ơ trải nắng, mưa chiều
Bóng mẹ cặm cụi bên vách liêu xiêu
Bao năm dòng, tình yêu nuôi con lớn
Nếp nhăn nhọc nhằn, tóc phai sương bạc
Nhớ lắm mẹ ơi! ngơ ngác chốn xa Người!!!!
TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen