Seiten

Samstag, 15. Dezember 2012

Duyên lành
Nov 29, 2012 4:28 PMPublicPageviews 743
 
Đôi môi cong cuả cô
Quyến rũ anh- đợi chờ đắm đuối
Mối tình không tên gọi
Kỳ lạ mà gói trọn đắm say
Gần nhau, tình thắm đầy
Ru hồn anh trong mây êm diụ
Bồng bềnh con sóng niú
Bước lãng du chẳng thiếu thăng trầm
Tình anh vốn lặng câm
Nay nở hoa âm thầm với Biển
Trăng tròn vành dâng hiến
Để tình em hiển hiện nồng nàn
Bức thư tình xốn xang
Tỏ lòng anh diụ dàng say đắm
Diù Biển tình chầm chậm
Say trong yêu, thấm đẫm thi hồn
Nỗi buồn được vùi chôn
Nhớ thương anh- bồn chồn Tiếng Sóng
Niềm yêu thương mong ngóng
Dệt lời thơ nôn nóng đợi chờ
Tình như thể giấc mơ
Trao niềm vui những giờ tâm sự
Xoa diụ người lữ thứ
Gieo niềm tin niú giữ tơ lòng!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen