Seiten

Samstag, 15. Dezember 2012

Muốn làm em gái
Nov 29, 2012 5:03 PMPublicPageviews 883
 
Cuộc đời thăng trầm với đớn đau
Sóng dạt chiều xa chẳng muốn sầu
Đa đoan đường tình nên không muốn
Chạm người- vương lụy- khổ vì nhau.

Và vì vậy-
Chỉ xin làm em gái cuả anh!
Bởi trái tim em chẳng thể đành
Nhìn vầng nguyệt hạ- tan nhiều mảnh
Mắt buồn lệ rơi- đau cảnh chia lià!

Là em gái để -
Khi xa nhau, nước mắt khỏi tuôn
Vì những ghen tuông u sầu- day dứt, 
Không dằn vặt đối nhau nhựt- nguyệt.....
Được anh thương- mảnh trăng khuyết giữa trời
Được cưng nựng, được thả nưả hồn trôi
Được nũng niụ, dỗi hờn, lả lơi khi nhung nhớ
Những lúc tủi thân, khi buồn vô cớ
Khóc cùng anh- sẽ chẳng sợ bị rầy
Vòng tay yêu thương, vỗ về nựng:„anh đây!“
Xoa diụ em, lúc lạnh đầy tim vắng

Là em gái- nếu bị anh mắng
Cũng nhẹ nhàng- sẽ chẳng bị quát to
Làm em gái- để được biết anh lo
Khi trái tim em- còn chưa cho ai giữ
Em gọi anh! bước đăng trình lữ thứ
Xót xa mình em- câu chữ....bơ phờ....
Anh sẽ lại gần- an ủi, chẳng thờ ơ!
Như ruột thịt
Không hững hờ- mặc em đau đớn…..

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen