Seiten

Montag, 24. Dezember 2012

Nụ hôn vội
Nov 20, 2012 4:32 PMPublicPageviews 138 4
Gặp nhau chẳng phải phút giây
Mà hôn vội vã trong ngây ngất tình
Thời gian trôi vút- quá nhanh
Chưa kịp đắm đuối, lại đành phải xa
Yêu nhau- tình thắm đậm đà
Nhưng hôn vội vã- như là „cướp anh!“
Cái miệng quyến rũ- hiền lành
Triệu nụ hôn nhớ- tặng anh phút đời….
Mãi luôn sợ- chẳng kịp thôi
Nên hôn như thể „cướp đời“ nhau ngay…
Bởi tình yêu đã đong đầy
Chẳng còn gìn giữ- thuả ngây dại buồn..
Tản mạn về những nụ hôn
Tặng anh vợi bớt bồn chồn khi xa…..
Này môi mềm, mắt tình si
Này vòng tay ấm siết ghì yêu thương
Trán thơm mật, má ngọt đường
Tóc mây vấn vít toả hương ngạt ngào
Nụ hôn là suối rượu đào
Ủ men từ đất trời trao chúng mình
Mắt nâng, môi nếm chén tình
Đê mê từng giọt
cạn bình khát khao…
Sông Quê

Nụ hôn anh ví rượu đào
Say men quyến rũ giọt trào khoé môi
Hôn nhanh, "cướp" lại xuân trôi
Triệu nụ hôn nhớ cho đời ngất ngây
Má nào hồng thắm hây hây
Mắt môi diụ ngọt, tóc mây ru tình
Vòng tay ấm, khuôn mặt xinh
Hương nồng tình ái cho mình say say
Nâng lên một chén rượu đầy
Chạm môi dốc cạn ngất ngây tâm hồn....
Nhớ đời qua một nụ hôn.....
TSB

Nụ hôn vội quá dại khờ
Hồn nhiên ngày ấy, tình thơ biết gì
Nụ hôn vội vã trao đi
Nhưng sao đắm đuối đến mê lòng người..
Ngocdiep

Chạm nhau hôn mãi người ơi!
Thương thầm gắn nụ hôn đời dẫu xa...
Dại khờ môi chạm người ta
Nên lòng ngơ ngẩn như là "Nhóc con".....
TSB

Yêu nhau nhớ giữ lòng son
Nụ hôn ngày ấy mềm môi nhau rồi
Dẫu xa ngai ngái ngàn khơi
Chùng lòng- chút nhớ nụ hôn đầu đời
Ngocdiep

Đã một lần- lỡ chạm môi
Để thương để nhớ tới người mãi thôi
Hai đầu xa cách đôi nơi
Giữ tình son sắt- Trăng ngời biển đêm
Ánh trăng như những giọt mềm
Ân tình chia sẻ, biển thêm yêu Chàng.
TSB

Cám  ơn các anh chị đã thả thơ đối cùng em!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen