Seiten

Samstag, 29. Dezember 2012

Bóng anh
Oct 6, 2012 7:34 PMPublicPageviews 135 6
Khi bình minh thức dậy
Hé mắt, em lại thấy
Bóng hình anh như mây nhẹ trên trời
Như giọng ca lũ chim nhỏ tranh chơi
Như hoa hé nụ đang cười trong nắng
Như giọt sương mai trên cánh nhung thầm lặng
Tô điểm cho đời thêm sắc thắm lung linh
Gió nhẹ đung đưa cây lá- thật tình
Em như thấy bóng hình anh đâu đó....
Vươn vai đứng dậy- nhớ trăng trong mờ tỏ
Giưã đêm thu, ai treo đó mơ màng
Nụ hôn nồng anh gửi gió mang sang
Ru em ngủ trong diụ dàng thơ chẩy....
Đêm từng đêm, bàn tay luồn sau gáy
Gối đầu cho em- anh cũng thấy an bình.
Nghe hơi thở đều, trái tim đập thật yên
Anh thì thầm lời thương- hiền như MẸ....
Dặn dò em- biết đối nhân xử thế
Giống như CHA- dậy em kế giữ mình.
Như người ANH, thương em gái nhỏ xinh
Còn dại dột bước đăng trình đơn độc.
Như người BẠN, không muốn em phải khóc,
Luôn pha trò- vợi khó nhọc đường xa,
Cùng một tâm hồn, chung cất tiếng ca
Niềm khát vọng- chan hoà bao mộng ước.
Dùi dắt em đi diụ dàng từng bước
Trong tay anh- em được qúi nhất đời!
Nụ hôn diụ ngọt- hút hồn biển khơi
NGƯỜI TÌNH đắm- với ngàn lời yêu dấu!
Kề bên nhau- ngắm khuôn mặt hồn hậu
Cặp mắt yêu thương- âu yếm tràn đầy
Đêm nồng nàn với những đắm say
Trăng trong sóng- CHỒNG ngất ngây hạnh phúc.....
Cứ ngỡ là mơ- rõ ràng nhật thực!
Mỗi ngày trôi qua, em náo nức bên Chàng
Hương tình nồng, lòng thương rộng mênh mang
Quyến rũ Nàng- miên man trong mê đắm.....

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen