Seiten

Samstag, 29. Dezember 2012

Đôi dép/ ngập ngừng
Oct 13, 2012 9:58 AMPublicPageviews 107 2

Đôi dép (đối thơ PhuSa)
.."Ước chi Trời thấu cho tình
Để cho đôi dép có mình có ta.
Để cùng bươn chải đường xa,
Để cùng nhau sống chan hoà yêu thương.
Để khi khắp mọi nẻo đường,
Để chông gai cũng dọn đường ta đi,
Để cho cuộc sống diệu kỳ,
Nếu còn một chiếc chân đi sao đành.
Mấy lời gởi đến trời xanh,
Để cho đôi dép là anh với mình."
Phùsa



Dép có đôi- em có mình
Kề vai sánh bước đăng trình bên nhau
Thơ vần đủ nghiã, trọn câu
Một chiếc thất lạc còn đâu nghiã đời?!
Bên nhau dép chẳng thể rời
Lầm lũi sau trước nối đuôi đi hoài
Thời gian dù có phôi phai
Dẫu mòn vẹt gót miệt mài có nhau
Anh muốn rẽ trái đi đâu
Em cũng bên cạnh chia sầu cùng anh
Dù vứt xó tối cũng đành
Lội sông, sục cát- vì anh chẳng từ
Một chiếc quai dép mà hư
Chiếc kia nằm bẹp lừ đừ ốm theo
Có nhau lội suối, băng đèo
Sánh đôi dép giữ tiếng reo....lạ lùng...
Lẹt xẹt....lẹt xẹt....lẹt xẹt.....
TSB
Ngập ngừng (đối thơ PhuSa)
...."Lòng người ai biết nông sâu
Biết tìm nửa ấy nơi đâu hỡi mình?
Ngập ngừng… em vẫn làm thinh
Lời yêu chia nửa cuộc tình xa xôi!...."
PhuSa

Nửa kia ở cuối phương trời
Nưả em cất kỹ tại nơi đáy hồn
E ấp tim cũng bồn chồn
Nhưng lối chưa tỏ, lời khôn mới dừng
Biết lòng anh chẳng dửng dưng
Một nưả muốn nhận, nưả đừng- vì lo
Một nưả là chút thẹn thò
Em như lá thắm, trời cho xuân thì
Với thời gian sẽ trôi đi
Xuân tàn thu uá- còn gì không anh?
Nói ra- rút lại không đành!
Lặng im chia sẻ- ta thành bạn thân
Thà như vậy- gần thêm gần
Còn hơn hưá hẹn- chờ xuân phai mầu
Nưả lời anh- chẳng trọn câu
Bởi em im lặng, nên sầu tình anh!

TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen