Seiten

Freitag, 21. Dezember 2012

Tím là em/ Tôi rất yêu mầu tím
Nov 29, 2012 1:57 PMPublicPageviews 57 1
Tím là em
Tự mầu tím đã hoá thành thơ
„Nàng tiên nữ" không chờ anh tô điểm
Tên cuả em, anh gọi là „Tím"
Tím là em- Tím biếc cả trong chiều
Tím chứa thầm sắc thắm một trời yêu
Tím nhung nhớ như chiều xa vắng phố
Tím hoàng hôn, tím mầu trăn trở
Tím hoa mua, dang dở mãi cuộc tình
Tím trong lòng sâu thẳm giấc mơ xinh
Mang dấu ấn mối tình trinh rực rỡ
Tím chiều nay buồn mầu tan vỡ
Nên nỗi cô đơn tím thẫm trong lòng
Thủa còn thơ, tím hồng những ước mong
Đem ép kín vào con tim khờ khạo…
Khi trưởng thành, mầu tím thương chao đảo
Bởi mất anh, Tím hoá "lão" giưã đời
Mắt u buồn ươm tím nhạt chơi vơi,
Trong cuộc sống, người gọi em là „Tím"....

Tôi rất yêu mầu tím
Đối thơ Hạnh Liên

Nhân đối bài thơ hay, cũng xin tặng cho bạn gái có Nickname “Chiều Tím”- Người bạn gái dễ thương từ những ngày đầu lơ ngơ vào chơi mạng.
Một mầu tím tràn ngập cả trang thơ
Nhưng hãy hiểu- tím đợi chờ chung thuỷ!
Tím bao dung, diụ dàng như thế
Bao lời ca, chuyện kể- tím nồng nàn
Khi yêu thương, tím đằm thắm dung nhan
Khi đau khổ- tím lại càng quyến rũ
Tím tình yêu, không bao giờ loang lổ
Rất chân tình- tím đỏ cả chiều hoang
Hồn tím trải rộng, sâu sắc mênh mang
Dẫu chia phôi, tím vẫn tràn nhung nhớ
Tìm dễ thương cũng nhuốm mầu trăn trở
Sẵn lòng vì ai, giấu nỗi nhớ đáy lòng
Thương yêu người, tím diụ nỗi nhớ mong
Niềm hạnh phúc- tím hồng lên rực rỡ....
Khi chia ly- lệ rơi hoài nức nở
Tím xót xa- cũng phai nhạt vì buồn
Bâng khuâng tư lự mỗi chiều tím hoàng hôn
Tím bỗng ngả một mầu xanh biêng biếc
Mỗi lúc lẻ loi- Tím chìm vào công việc
Quên nỗi đắng cay, nuối tiếc tuổi xuân thì…
Anh trở về- tình lại thắm bờ mi
Tím sẽ thắm muôn đời vì anh…..mãi….

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen