Seiten

Mittwoch, 26. Dezember 2012

Muà giáng sinh
Dec 18, 2012 8:44 PMPublicPageviews 18 0

Muà giáng sinh an lành đang trở lại
Bông tuyết nhẹ bay rải khắp phố phường
Phủ trắng cây cành, trông thật dễ thương
Đèn nhấp nháy, dọc ven đường lộng lẫy.
Giữa trung tâm dòng người đi như chẩy
Riú rít cười vui, không khí dậy hương nồng
Triệu tấm lòng, mùa Chúa giáng đều mong
Năm mới đến, sẽ không còn đau khổ.
Không còn chiến tranh, máu không còn đổ
Hạnh phúc chan hòa, tâm trở lại an bình
Chúa ban phước lành, sáng lại bình minh
Niềm vui sướng kết tinh thành xuân sắc
Ai cũng nôn nao lo mua qùa tặng
Quan tâm đến nhau, chẳng phân biệt giầu nghèo
Đèn lấp lánh gọi, tiếng lòng như reo
Trước Thiên Chúa mọi người đều hưởng phước. 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen