Seiten

Montag, 24. Dezember 2012

Không anh và Tìm nhau
Nov 16, 2012 3:49 PMPublicPageviews 66 2
Cùng một dòng cảm xúc khi phải xa vắng một nưả kia cuả đời mình, mà mỗi người một vẻ, đều chan chưá nỗi niềm yêu thương, nhung nhớ. TSB xin đưa lên đây hai bài đối cùng LOVE and LIFT Blog- Một trang blog  mang đậm tình người!
 Không anh
…”Không anh
dáng lụa bỏ hoang
Không anh
em thấy hoang mang trăm chiều”…..
Love and life

Không anh
đời vắng tiếng yêu
Không anh
dẫu có diễm kiều cũng phai
Không anh
gió cũng thở dài
Biển không có sóng, nhớ ai nên buồn
Không anh
chết lặng hoàng hôn
Vạc kêu lẻ bạn, thơ hồn xót xa
Không anh
đời tắt tiếng ca
Đàn buông lỡ nhịp, trăng tà vỡ đôi
Không anh
đêm trắng lẻ loi
Không anh
nước mắt lặng rơi uá nhầu
Không anh
Em biết về đâu?
Bờ môi khát cháy, tim đau vì chàng
Không anh
đời hoá dở dang
Lặng thầm lê bước lang thang mất hồn
Không anh
tình sẽ vùi chôn
Ngàn sâu thẳm đáy sóng cồn đại dương....
 
Tìm nhau
Ta về nhặt lại bóng mình rơi
Nhặt nắng tàn thu vỡ vụn rời
Chỉ thấy mưa giăng và lá đổ
Nhớ người ta gọi cố nhân ơi…

Gió về sương lạnh hoa tả tơi
Chân bước liêu xiêu dạ rối bời
Rượu nhạt hồn đau sầu chẳng cạn
Bóng người loang thẫm ánh trăng vơi

Nhớ người ta gọi giữa muôn khơi
Tím thẫm quặn đau một khoảng trời
Ôi…. bến bờ xa, người hoang vắng
Chân buồn lê phố- phố-chơi vơi…!!!                    
        Love and Life

 Loang tím chiều tà thu lá rơi
Tìm anh đêm vắng- phố không người
Lang thang bỗng thấy lòng băng giá
Lạc bước giang hồ- đời bỏ trôi...
....
Tàn đêm biển dậy sóng trùng khơi
Trăng vẫn trên cao toả sắc ngời
Trơ trọi hàng cây trong gió lạnh
Nhớ anh ngơ ngác- hồn chơi vơi
.......
Về đi anh hỡi- gió thay lời
Lạc tiếng gọi nhau- mưa lại rơi
Ướt đẫm hàng mi - tim bật khóc
Tìm đâu cho thấy- bóng hình người?
........
Em về phố cũ- lá thu rơi
Tâm khảm buồn tênh- sắc rã rời
Vàng thẫm một mầu- sao đắng ngắt
Vắng anh nhạt nắng- tình đơn côi...
...........
Tàn thu năm tháng- một đời người
Tự hỏi đáy lòng- có thảnh thơi?
Khi nưả bên anh còn trống vắng
Nưả hồn em lạnh- tro tàn rơi.....
Tiengsongbien

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen