Seiten

Samstag, 29. Dezember 2012

Giống nhau
Oct 13, 2012 10:07 AMPublicPageviews 395 12
Chẳng phút nào anh muốn rời xa em
Mãi bên cạnh nhau- cứ êm đềm như thế
Luôn nhẹ nhàng như gió ngàn thủ thỉ
Cho sóng biển đêm khép mí ủ trăng tà
Trong lòng em ngân vọng lại khúc ca
Bên anh mãi, dẫu trời xa thăm thẳm!
Trái tim gần nhau- tâm hồn đằm thắm
Nhớ về anh, sâu lắng giọt tương phùng
Phút giây nào hai đưá đi chung
Đất trời cũng thẹn thùng nghiêng bóng nắng
Trong trái tim em- tình anh mang nặng
Hãy ngủ đi em! đêm trắng anh chờ....
Ngủ đi em nhé, tình thắm trong mơ
Anh hôn nhẹ- mi khép hờ nũng nịu
Ôm vòng cổ anh, bàn tay em niú
Nụ hôn dài...vẫn chẳng chiụ buông lơi
Mãi mãi bên nhau, em chẳng muốn rời
Anh cũng thế- mình chơi vơi....hạnh phúc....


"Ai nói cây không buồn không nhớ
Đá không sầu không khổ chỉ vì yêu
Cây không buốn sao lá vàng rơi rụng
Đá không buồn sao đá phủ rêu xanh"...
Kaka

Vạn vật cũng biết yêu thương
Cũng ngấm đau khổ, cũng dường như say
Khi tình yêu đến mỗi ngày
Cây khô trổ lá, mây bay diụ dàng
Mưa rơi- tình cũng miên man
Gió lay quấn quýt khẽ khàng lời ru
Biển thì thầm, những âm dư
Vang vọng vách đá, lời từ ngàn năm
Yêu thiên nhiên- cảnh thật đằm
Đất cũng biết thở, đá răm cũng tình
Hoa dại e ấp cũng xinh
Đêm lạnh vẫn muốn chỉ mình với trăng
Tâm yên ổn, khí cân bằng
Vạn sự thông suốt, nói năng dịu dàng
.......
Khi tình nhuốm vẻ đa đoan
Cây xanh héo uá, lá vàng rụng rơi
Cảnh chết lặng, gió tơi bời
Biển khơi dậy sóng dập vùi- đớn đau
Vách ngàn dội tiếng âu sầu
Trăng khuya tan nát, giã nhau mảnh tình
Vụn vỡ câu gọi "ơi mình!"
Cát bụi hoang vắng, địa linh tiêu điều
.......
Khi con tim thực biết yêu
Sỏi đá cũng cảm nhận chiều nên say
Khi buồn, cây cũng héo gầy
Trách chi người cũng dại ngây vì tình?!
 Tiengsongbien

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen