Seiten

Samstag, 15. Dezember 2012

Ngày em đi/ Mắt Biển/ Ngày con vượt cạn/ Nhớ
Dec 7, 2012 11:41 PMPublicPageviews 250
 

Những bài này TSB đối trong Blog cuả bạn bè- đôi khi buồn, có lúc vui- Xin gửi tặng bạn đọc cùng thưởng thức nhé!

Ngày em đi

...."Anh đến
Mang theo niềm vui bừng trong ánh mắt
Anh muốn ôm em cái ôm thật chặt
Và những nụ hôn khao khát mong chờ
Muốn thoả lòng, thoả những ước mơ
Cháy bỏng như những vần thơ
Anh viết....
Phù Sa
.......
Chút xao xuyến chiều hoàng hôn đan dệt
Khi mình chạm nhau- da diết một khoé nhìn
Nhưng em gìm lòng, quay gót lặng im
Bỏ lại anh lắng chìm trong hụt hẫng....
......
Vòng tay yêu thương trong thơ anh tưởng tượng
Hoá hư vô theo gió chướng trở mùa
Nụ hồn nồng riêng anh- chỉ là mơ
Cùng bóng em khuất mờ trong hoang vắng....
......
Gặp làm chi, hãy để tình câm lặng
Phút qua cầu- hạt nắng chẳng vần vương
Em xa rồi- lá khô rải trên đường
Mình anh đứng mặc sương rơi phai áo....
TSB

Mắt biển

"Tôi nhìn vào mắt em
Rồi lại nhìn ra biển
Cả hai không dịu hiền
Tự dưng tôi muốn chết".....
honsoi

Anh nhìn mắt biển xanh
Rồi tự anh muốn chết!?
Lời tự tình thêu dệt
Giành yêu biển nồng nàn,
Những con sóng mênh mang
Vỗ diụ dàng say đắm.
Lỡ trao tình biển mặn,
Tự trói lại tình khờ
Mắt biển biếc như thơ
Không hững hờ hư ảo!
Hòn Sỏi không mũ áo
Lăn lóc giữa đại ngàn
Cớ sao lại lan man
Nôn nao trong mắt biển?
Rồi than rằng muốn chết!?
Hay giả hệt thằng khờ?!
Lẫn lộn một trời mơ
Giữa thơ và thực tại?
TSB
Ngày con „vượt cạn“

Hôm nay,
con vượt cạn,
Má đứng ngồi không yên,
lòng như lửa đốt
Con yêu ơi có biết!!!
Má ước gì có thể gánh đỡ con,
Cho con vơi cơn đau xé da thịt
Nhìn con oằn người - môi cắn chặt - nước mắt rơi
Đau xé lòng má...
NgocDiep
Mỗi đưá trẻ ra đời
Qua cơn đau cuả mẹ
Tất cả đều như thế
Quặn thắt
Rũ rượi
Đớn đau....
Cảm thông nối liền với nhau
Cơn đau cuả mẹ ngày nào vì con
Giờ chờ con lúc vuông tròn
Trái tim se thắt thương con quá trời!
Mồ hôi vã, nước mắt rơi
Làm mẹ đâu dễ?- phút đời con sinh
Vượt cạn đành gắng một mình
Thên thần nhỏ bé giờ linh ra đời
Miệng mỉm cười- giọt lệ rơi
Giữa niềm hạnh phúc rạng ngời mắt con.
TSB

Nhớ

…..”Đừng trách rằng em không nhớ, anh ơi
Những kỷ niệm vẫn trong em sâu lắng
Có những lúc biển êm cơn sóng lặng
Nhưng biển lòng em vẫn dậy sóng cồn”
Phù Sa
Những con sóng xô vách đá chon von
Nhớ về anh, lòng còn lưu luyến mãi
Con sóng nào ngày xưa mình mê mải
Chút đắm say thương nhớ trải say chiều.....
.........
Sóng lòng em vẫn đọng vần thơ yêu
Năm tháng cũ- lưu bao nhiêu kỷ niệm
Mối tình đầu ngọt ngào đầy dâng hiến
Mình xa nhau, bãi biển cũng vắng người.....
TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen