Seiten

Samstag, 15. Dezember 2012

Trước phút chia xa/ Tạm biệt/ Em đi về phiá không anh
Nov 26, 2012 2:43 PMPublicPageviews 842
 
Nhân đọc bài thơ hay “Em đi về phiá không anh” cuả Phù sa. Mượn cảm xúc, TSB viết 2 bài “Trước phút chia xa” và “Tạm biệt” để gửi tặng bạn đọc cùng bài thơ đối trong blog Phù Sa.
Một thoáng buồn trong những giờ phút chia tay- ai mà không từng gặp trong đời? Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nhé!
Trước phút chia xa

Phút chia ly đã cận kề
Bước chân lưu luyến, lối về bâng khuâng
Tâm ngơ ngác, ngấn lệ dâng
Bàn tay níu giữ, tần ngần vì ai
Phiá trước- một chặng đường dài
Không anh, đơn chiếc- má phai sắc rồi
Vì anh gắng gượng nụ cười
Nhưng tim héo hắt, mưa rơi trong hồn
Bước chân xiêu vẹo, chập chờn
Mạch không liền nhịp, bồn chồn xót thương
Môi tái ngắt, mắt mù đường
Tâm gào đau đớn, lệ vương khoé buồn
Xa rồi, hai đưá hai phương
Có còn mong muốn môi hường chạm nhau?
Anh hay chăng, cuối trời sầu
Tim con sóng nhỏ quặn đau vì Chàng?!
TSB

Tạm biệt!

Dáng anh khuất trong dòng người qua lại
Đôi mắt em còn dõi mãi theo Chàng
Trái tim nhỏ run từng nhịp lan man
Dòng lệ ướt ưá tràn nơi khoé mắt

Trách trời cao, nỡ nào đành sắp đặt
Cho mình gặp nhau, rồi ngăn cách đôi đàng?
Tình thắm nồng thiêu cháy kiếp đa đoan
Môi khô rát- khát hương tràn ân ái...

Mình ơi mình! sao không quay trở lại?
Xiết chặt tay em, ta mãi không rời
Trong chống chếnh- tim thầm gọi "Anh ơi!"
Phút xa cách- mây vần trời chao đảo

Thân rã rời, hồn rên lên ảo não
Vắng anh rồi, thuyền giữa bão trùng dương
Con sóng trào dâng cuốn dội triều cường
Em đã khóc- không ngượng ngùng- đau đớn....

Những ngày bên anh- diụ dàng sóng gợn
Bao yêu thương trói gọn trái tim này
Từng phút chạm nhau, ngợp giưã đắm say
Để vĩnh viễn hồn này bên anh mãi....

Em gắng vì anh, vượt qua bao trở ngại
Chờ ngày bên nhau kết lại mối tơ lòng
Ước nguyện tương phùng- hai đưá đều mong
Chuá ban phước cho tình nồng muôn kiếp....
TSB
Em đi về phiá không anh
......"Bước nhanh về phía màn đêm
Nơi đó chỉ còn em
với sóng sánh hai hàng lệ đổ.
Em cố gắng
giữ cho bước chân mình không nghiêng ngả,
Để đi về phía không anh - phía không có tình yêu.".....
Phù Sa

Em đi trên lá- ngược chiều
Quay lưng lại với niềm yêu....thẫn thờ
Đớn đau...run rẩy.....lơ ngơ
Hai hàng mi khép lệ mờ ướt đêm.
Hạt sương rơi đẫm mi mềm...
Nụ hôn gửi vội- thật êm trong tình
Tự nhủ riêng với lòng mình
Phận hơn chiếc lá phiêu linh cuối trời
Lượn phút chốc để đời trôi
Chia tay đêm vắng, mắt môi vương sầu
Rời rã tâm khảm vì đau
Sẻ đi một nửa trăng sầu khi xa
Tình quấn quýt- quá đậm đà
Níu bàn tay nhỏ, mắt nhòa vì thương
Đêm khuya khoắt, giữa con đường
Ngọc lan còn đậm ngát hương bên người
Hạt sương theo gió rơi rơi...
Nụ hôn gắn chặt, gửi đời nhớ nhung
Cây nghiêng bóng rợp rưng rưng
Xót thương...đáu đáu...lừng khừng chia xa
Diụ dàng, chân thật, mặn mà
Yêu anh....chẳng thể... đành xa lúc này.
Giữ trong tim- nỗi ngất ngây
Lời thề hẹn ước chung xây mộng tình
Nguyện cầu cho được ứng linh
Mai sau hai đứa chúng mình bên nhau!
.....
Giờ chia tay
Đậm nét sầu
Em đành rảo bước chân mau....xa Chàng
Tiếng lá vụn vỡ nát tan
Trái tim lạc nhịp cung đàn đứt dây,
Anh yêu có hiểu lòng này?!
Đêm buông tiếng khóc, hồn lay lắt buồn....
TSB
  

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen