Seiten

Samstag, 29. Dezember 2012

Khi có em
Oct 9, 2012 8:25 PMPublicPageviews 113 2
Khi có em, cuộc đời anh thay đổi
Không còn băn khoăn, trăn trở trong lòng
Mọi mơ ước tuổi trẻ anh hằng mong
Khi có em- chợt cháy nồng hơn nữa.
Chỉ với em- mọi chuyện anh sẻ nửa
Những buồn vui đến giữa thăng trầm
Mầm cây ủ đất- kín đáo lặng câm
Khi có em- chợt bùng lên sắc nắng.
Thời gian trôi, in dáng anh trầm mặc
Nỗi buồn vương trong khoé mắt u hoài.
Em chợt tới- một cô bé mảnh mai
Nhưng sức sống cứ vươn dài trong sáng
Cuốn anh vào những vần thơ lãng mạn
Bài ca yêu thương chan chứa tâm hồn
Mang đậm nét kiều, quyến rũ mầu son
Hàng mi cong xoay tròn anh theo gió....
Cứ ngỡ một mình, trăng vàng mới tỏ
Từ khi có em- thêm rực rỡ muôn mầu
Ngày mỗi ngày thủ thỉ cùng nhau
Ngàn lời yêu thương tuôn trào theo sóng
Điệu tình ru- trời bên em vào mộng
Nghiêng bên anh- trăng lẻ bóng tự tình
Lời thì thầm giưã tinh tú lung linh
Gửi duy nhất cho mình em bên ấy.....
...................
Vần thơ em theo tình anh tuôn chẩy
Đem xuân về, cho cây nẩy lộc xanh
Cho hoa tươi rực rỡ trên cành
Quả ngọt tình yêu kết thành nỗi nhớ....

Thời gian trôi buồn vương trong khoé mắt
Có phải chăng dáng hình anh trầm mặc
Đang cố níu hàng mi cong gió cuốn
Bao nhiêu thơ tình vẫn cứ thổi sang anh!
honsoi
Thơ tình theo gió sang anh*
Để cho trời đất buông mành đắm say
Biển cạn nước bỗng dâng đầy
Thu bay lá uá vẫn say say hồn
Trời già ghen với nụ hôn
Gió đưa nhẹ lá bồn chồn xoay xoay..
Chim trời dừng lại chốn đây
Cảnh vật mê mẩn lặng ngây ngất tình....
Quên tất cả, chỉ còn mình
Đắm trong mắt biếc, môi xinh tuyệt vời....
Yêu hoài muôn kiếp người ơi!
Thơ nào thay thế được lời con tim?...
* anh- ý nói người cuả em.
TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen