Seiten

Freitag, 21. Dezember 2012

Tổ Quốc gọi tên/ Chính chủ
Nov 23, 2012 3:09 PMPublicPageviews 56 3

Tổ Quốc gọi tên
TSB thấy bài này bên Blog anh Hoangdo cuả tác giả Nguyễn Phan Quế Mai sôi sục lòng yêu nước, nên đối lại và mang về cho các Bạn cùng thưởng thức. (Chỉ là trích đoạn cuối cuả bài).

….”Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rập rình
Chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ quốc
Chúng dẫm đạp lên dáng hình đất nước
Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau
Sóng chẳng còn bình yên dẫn lối những con tàu
Sóng quặn đỏ máu những người đã mất
Sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc
Chín mươi triệu môi người thao thức tiếng “Việt Nam”
Chín mươi triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc linh thiêng
Để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố
Ngọn đuốc Hòa bình trên tay rực lửa
Tôi lắng nghe 
Tổ quốc 
gọi tên mình.”
    
Nguyễn Phan Quế Mai

Tôi lắng nghe
Tổ quốc gọi tên mình!
Trong phong ba, những sinh linh phiêu dạt
Sóng đã dậy, trùng dương bát ngát
Tổ quốc gọi tên- nối khúc hát điệp trùng
Bảo vệ quê hương! Giữ vững biển đông
Hoàng Sa, Trường Sa- quyết không để mất!
Máu đã đổ, biển trời gió giật
Vì Tổ quốc linh thiêng,
Thơ chất ngất căm hờn
Ngăn chặn kẻ thù- nghiã vụ những đứa con
Vì biển đảo, sống còn gìn giữ!
Đêm ngày thức canh, cặp mắt thiếu ngủ
Cả nước dõi theo động tĩnh lũ bạo tàn.
Chặn chúng lại, để bảo vệ giang san!
Mất biển đảo- chúng sẽ tràn chiếm đất...
Những chàng trai ra đi,
Tuổi trẻ đánh mất
Để em được yên trong giấc ngủ hoà bình!
TSB

Đối bài „Chính chủ“ cuả anh SQ
Ông Bộ truởng giao thông Đinh La Thăng làm sao mà để cư dân la lối om sòm vì chính sách mỗi ngày một kiểu quay chong chóng. Đúng là „Miệng quan- chôn trẻ!“ chẳng có sai chút nào! Người ta lo mất nước, ông ngồi đó lo hành dân bằng những nghị quyết không sát thực tế. Nào là thuế đường quá cao, nào là thay đổi giờ làm, nào là "phạt xe không chính chủ!". Đất nước còn có ít nhất là 1/3 dân số trong dạng nghèo, chuyện mượn xe là lẽ đương nhiên. Ngay bên này cũng có ai cấm việc xe không chính chủ ra đường đâu. Luật gì kỳ cục vậy?! Có lẽ loạn luật để "kiếm chác" cho dễ dàng chăng? Hay tại vì "yếu kém năng lực"???

"Chuyện rằng xưa thật là xưa
Ở bên cái nước ăn dừa bằng …răng
Có ông Bộ trưởng tên #
Ðứng đầu một bộ loằng ngoằng tên Giao.....
......
....Xe không chính chủ về đồn
Phạt 30 triệu dí “hồn” cần xe
Mong ông lẳng lặng mà nghe
Dân chúng cả nước làm vè về ông".....
Sông Quê

Chính chủ mới được chạy xe
Không thì chịu phạt, loe ngoe thu liền
Luật gì xáo trộn? như điên!
Nhà nghèo thì chiụ, lấy tiền đâu ra?
Một xe, còn "chết bỏ bà!"
Chẳng được phép mượn, ở nhà cho xong!
Em ơi! chớ có "phải lòng"
Anh không "chính chủ" đèo bòng làm chi?

Ngồi không, nghị quyết "liền tì"
Toàn thứ ngớ ngẩn, man di kiếp người!
Tự thân không biết- học đòi
Ghép vào méo mó- trò cười thế gian!
Có học thì hãy làm Quan,
Cho dân đỡ khổ, khỏi phàn nàn chi
Ngu ngơ chẳng biết làm gì
"Sản xuất" nghị quyết nhằm "đì" lương dân
Vặn vẹo kiếm kế chia phần
Đất nước đi xuống, quan dân lộn sòng!
TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen