Seiten

Samstag, 11. März 2023

NÉT ĐẸP VĂN HOÁ SÀI GÒN

 

Người Sài Gòn Nhân hậu
Văn hoá và Yêu thương
Họ luôn muốn chia sẻ
Những Niềm vui đời thường
Họ dơ tay cứu giúp
Người cơ nhỡ, nghèo nàn
Họ tặng người đói, khát....
Bằng tình yêu chứa chan....
Ôi Sài Gòn tỏa sáng
Dẫu bị thay đổi tên
Tình Sài Gòn vẫn sống
Ngàn năm chẳng ai quên!!!
Yêu lắm, Sài Gòn ấy
Nắng ấm trải phố phường
Lòng người như hoa nở
Tình thương níu vấn vương
Này bông hoa tặng Mẹ
Kia chiếc áo tặng Cha
Bánh mì và nước uống...
Niềm vui khắp mọi nhà....
Người Sài Gòn vẫn thế
Dù đã mấy chục năm
Tình người không thay đổi
Dẫu cuộc sống xuống trầm....
Tôi sinh ở Hà nội
Nhưng lại YÊU SÀI GÒN
Yêu tình người giản dị
Đẹp như một nét son!
Thanh Bình 09.03.2023
Bài thơ mình đối nhanh dưới bài thơ của bạn Vũ Như kèm cảm xúc bức ảnh người Sài Gòn tặng hoa cho mọi người nhân ngày “giải phóng PN 08.03”.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen