Seiten

Samstag, 11. März 2023

GIẶC TRONG NHÀ TA ĐÓ!

 

Lũ THỜ GIẶC TQ cúi đầu trước đài tưởng niệm quân giặc TQ đã từng PHÁ SẠCH, GIẾT SẠCH, ĐỐT SẠCH 7 tỉnh biên giới 1979

Những linh hồn oan khuất
Chết vì Trung bạo tàn
Mãi lang bạt vương vất
Ôm căm hận không tan
Cuộc chiến tranh thảm khốc
“Ba sạch” Đặng ban ra
Gặp ai chúng GIẾT SẠCH
CƯỚP SẠCH rồi đốt nhà
Đi đâu cũng PHÁ SẠCH
Bất cứ là cái chi
Chúng đều đập nát hết
6 tỉnh chẳng còn gì
Nhưng lạ lãnh đạo Việt
Lại nịnh bợ giặc Trung
Buộc quên người vì Nước
Hy sinh rất anh hùng?
Đảng bắt dân quên hận
Khom lưng chịu liếm giày
Quên máu xương tử sĩ
Đảng rước giặc sang đây...
Ca ngợi Đặng đồ tể
Giết dân Việt dã man
Là “trí nhân siêu việt”
Đổi trắng - đen .... làm càn!
Kẻ thù đã lộ diện
Chúng là lũ tay sai
Bưng bô Trung khốn kiếp
Giết dân Việt dài dài....
Đảng tìm cách giấu nhẹm
Cuộc chiến thắng oai hùng
Của quân dân tộc Việt
Một lòng chống giặc Trung
Chúng cung kính gập người
Trước hương hồn lũ giặc
Lời “cám ơn” khốn kiếp
Dành cho bầy ác gian....
Nỗi đau nào hơn thế?
Hận nào có thể nguôi?
Khi một bầy bán Nước
Ghế lãnh đạo thượng ngồi???
NỖI NHỤC cho dân Việt
Lặng im để lũ gian
Trơ trẽn nịnh Trung Quốc
Bọn giết người dã man!
Dân Việt hãy thức tỉnh!
Đừng để đảng mãi lừa!
“Anh em vàng, tốt” đểu
Giặc Trung chúng đón đưa....
Cắt lãnh thổ dâng đất
Giả danh tới “đầu tư”
Chế ngự nền kinh tế
Giết dân Việt từ từ....
Giặc ngoại xâm không sợ!
Nhưng nội xâm rất nguy!
Chúng lẳng lặng BÁN NƯỚC
GIẾT DÂN VIỆT CHẾT ĐI
Đón hàng triệu giặc Hán
Đội lốt sang “làm ăn”
Rồi từ từ gieo giống
Cứ thế giặc Trung tràn....
Thanh Bình 18.02.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen