Seiten

Montag, 3. Januar 2022

ĐÔNG BUỒN

 

Đông về rồi, tuyết phủ những hàng cây
Những mái ngói vương đầy màu tuyết trắng
Đại dịch trở lại, đường phố vắng lặng
Ngày Nicolau mà chẳng có quà...
Chợt thấy lòng buồn khi đọc tin xa...
Thương dân Việt còn bao nhà thiếu đói...
Đại dịch trở lại, dân nào có tội?
Biết bao giờ .... Thế giới mới yên bình?
Mùa Noen, dẫu đèn sáng lung linh
Đường phố vắng bóng hình người chen chúc
Cốc Glühwein chạm vào môi nóng rực
Mà bâng khuâng, thiếu náo nức trong lòng....
Yêu cả Hai Quê, mình chỉ cầu mong
Nơi Quê Mẹ dân thoát vòng đau khổ
Dân Chủ đổi đời như một cơn gió
Giống Nước Đức, không máu đổ ... hoà bình🙏🙏🙏
Thắp nến nguyện cầu các vị Thần Linh
Trời, Phật, Đức Chúa.... thể tình cứu giúp🙏❤️🙏❤️🙏
Ngăn dịch diễn biến ngày bớt phức tạp
Cho Thế gian lại xây tháp yên bình ❤️🙏❤️🙏❤️
Giọt lệ buồn trong ánh nến lung linh
Dẫu phương xa vẫn trọn tình Quê cũ
Trong trái tim mình luôn hằng ấp ủ
Nỗi thương Dân quặn thắt đáy lòng
Dân quá khổ rồi, mình chỉ cầu mong
Đại dịch chấm dứt, Nước thoát tròng Trung Quốc
Dân Việt Tự Do hưởng nhiều điều PHƯỚC
Dân Chủ, Công Bằng..., Dân được AN LÀNH❤️🙏❤️🙏❤️🙏
Thanh Bình ngày Nicolau 06.12.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen