Seiten

Montag, 3. Januar 2022

PHẠM ĐOAN TRANG

Tôi không hề biết em và chưa từng gặp mặt
Chỉ nghe về em trên khắp các diễn đàn
Biết em từng là Nhà báo cho Express Việt Nam
Đã từng viết những bài chứa chan tình yêu Dân tộc
Những bài viết sôi sục căm hờn bọn giặc Trung quốc
Cướp biển, đảo, xâm lược một dải Biên cương
Em đau khi nhìn bọn nội xâm phá Nước, nhiễu nhương
Chà đạp, cướp đất dân.... mở đường chào đón quân Trung cộng
Em xót những hàng cây trong thành phố bị quan tham hạ gục
Bãi biển Miền Trung bị đầu độc.... tôm cá chết trương
Em cùng dân kiên quyết bảo vệ môi trường
Phản đối Formosa, xuống đường chống “lưỡi bò” Trung Quốc ....
Nỗi đau Dân tộc và tình yêu thiêng liêng dành cho Tổ quốc
Cháy sáng trong tim... em nguyện ước hiến dâng❤️❤️❤️
Bị bọn THỜ GIẶC săn đuổi đánh gãy cả chân
Em vẫn giữ vững tinh thần cháu con Bà Trưng, Bà Triệu!
Chúng bắt em hòng BỊT MIỆNG một người con Trung Hiếu
Tuyên án tù giam .... 9 năm ... một kiểu trả thù!
Em cười ngạo nghễ .... xứng người Phụ nữ ANH THƯ
Nhận từ Mẹ ngón tay cái chỉ lên.... tự hào vì đứa con gái dũng!
Phiên toà xử em chính là nỗi NHỤC
Của thể chế này, trước Công luận mà thôi!
Đoan Trang vốn Hiền, yêu Nước suốt đời!
Chúng tống giam em.... chứng minh THỜI MẠT VẬN!!!
Thanh Bình 16.12.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen