Seiten

Montag, 3. Januar 2022

XIN THẮP MỘT NÉN TÂM HƯƠNG

 

Có là NGƯỜI MIỀN BẮC bị nhồi sọ suốt gần trăm năm ba thế hệ nối nhau mới hiểu và thương cho những người nông dân chất phác như cụ Kình và dân Đồng Tâm, cũng như dân Dương Nội, Thủ Thiêm và DÂN OAN trên khắp cả nước!!!
Nhìn lại vụ nhà cầm quyền VN THẢM SÁT ĐẪM MÁU Cụ Kình chỉ vì Cụ chính là KHO TƯ LIỆU SỐNG trong vụ tranh chấp đất của dân Đồng Tâm khởi sự chỉ là với cán bộ Xã và Bộ QP, nhưng sau hoá ra là có sự “CHỈ ĐẠO TỪ TRÊN” và Bộ CA do ông “đớp bò dát vàng” trực tiếp vào cuộc ....chỉ vì thực chất BQP không cần đất “làm sân bay Miếu Môn”, mà là đám quan chức của đcsvn muốn CƯỚP THÊM 59 ha ĐẤT ĐỒNG SÊNH của dân Đồng Tâm trao cho “Dự án Khu Liên Hiệp phức hợp sân Golf, Nhà hàng” của Viettel liên doanh với KẺ THÙ ĐANG XÂM LƯỢC BIỂN, ĐẢO CỦA VN LÀ TQ!?
Có người trách Cụ Kình “đặt lòng tin mù quáng vào đcsvn nên bị chết thảm”. Nhưng .... không chỉ những người nhiều tuổi như Cụ Kình BỊ ĐCSVN LỪA, mà ngay hiện nay bao nhiêu “trí ngủ” và “doanh nhân”, “côn an”, “qu đội”, “bò rọ mõm”, dlv, ....tại VN và đang cư trú ở các nước Đông Âu cũ, trong đó có khá nhiều dân VN Đông Đức cũng cố tình để mình BỊ ĐẢNG LỪA chỉ vì THAM TIỀN đó thôi!?
Tất cả họ đều không ngu, nhưng TIỀN và NỖI SỢ khiến họ hoá HÈN mà bị mù mắt, thủng tai, não hoá đất sét, trái tim thành đá, tâm hồn rỗng không, mang lốt người mà bản chất là con thú chứa đầy dục vọng ích kỷ ươn hèn, mới nhắm mắt ca tụng đảng sau tất cả những gì DÃ MAN TÀN ÁC mà đảng làm VỚI CHÍNH DÂN MÌNH trải suốt chiều dài LS đảng từ CCRĐ tới nay!
Cụ Kình ít ra cũng LÀ MỘT CON NGƯỜI đúng nghĩa! Cụ không sống cho riêng mình và gia đình mình! Cụ có một trí nhớ tuyệt vời và tình yêu bà con làng xóm, yêu chốn quê nơi Cụ gắn bó cả cuộc đời! Nhìn vào Cụ để thấy hiện thân của giới Ông Cha ta xưa toàn là TINH HOA CỦA ĐẤT NƯỚC sống không vì mình mà muốn dấn thân cho Tổ Quốc này, Dân Tộc này chỉ vì tình yêu Quê hương vô bờ!
Chỉ tiếc, họ QUÁ CHÂN THÀNH, CẢ TIN mới đặt lòng tin và sự nhiệt huyết LẦM CHỖ!!! Để bị chính đcsvn LỢI DỤNG - cái đảng độc tài mà Cụ Kình và Ông Cha ta đã hiến dâng trọn đời vì ngỡ “lý tưởng” của đảng là “VÌ DÂN VÌ NƯỚC” như đảng ra rả tuyên truyền.
Cụ Kình và nhiều người chân thật tới lúc chết vẫn ngu ngơ nghĩ rằng, chỉ bọn ở dưới “con sâu làm rầu nồi canh”, chứ có biết đâu chính những kẻ cầm quyền cao nhất đã xuống tay hạ sát cả gia đình Cụ chỉ vì muốn CƯỚP ĐẤT Đồng Tâm làm vừa lòng người “anh em 4 tốt, 16 chữ vàng” của Đảng dưới danh nghĩa “trao cho Viettel của QĐ LÀM VỐN”.....
Tôi thương xót cho gia đình Cụ Kình chỉ vì trí nhớ tuyệt vời của Cụ ghi được từng chi tiết mã số, ngày tháng năm các Văn kiện, quyết định của TT chính phủ từ cách đây mấy chục năm, từng vị trí, con số đất dân Đồng Tâm đã tự nguyện bàn giao cho BQP “làm sân bay Miếu môn” và từng khoảnh đất bị cán bộ xã trí trá ăn cướp....mà không cần nhìn vào giấy tờ khiến chúng hoảng sợ, quyết giết Cụ Kình để bịt đầu mối vì biết ra tòa công khai cho cả thế giới nhìn vào chúng sẽ thua! Chúng đã làm một việc TRÁI ĐẠO KINH KHỦNG NHẤT là điều tới 3.000 quân đặc nhiệm trang bị vũ khí tận răng đang đêm vây chặt làng Hoành quyết hạ sát Cụ Kình, một CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN TRUNG KIÊN CỦA ĐẢNG ĐÃ 84 tuổi đời, 58 năm tuổi đảng ngay tại giường Cụ nằm và còn nhẫn tâm lôi xác Cụ đi để phanh thây, moi gan, móc ruột ....vì có lẽ chúng sợ linh hồn Cụ trở về trả thù ba đời cả dòng họ lũ thủ ác chăng?
Nhưng.... cũng nhờ cái chết thảm và sự trả thù dã man của những kẻ cầm quyền trong vụ THẢM ÁN ĐỒNG TÂM này mà toàn dân VN trong và ngoài nước TỈNH NGỘ!!!
Sự TÀN ÁC CÓ 1 KHÔNG 2 của đcsvn với dân lành VN đã do chính họ tự phơi bày, mà không cần “bọn phản động” hay “thế lực thù địch” nào dựng chuyện để vu khống!
Ai giờ này mà còn tin vào những người lãnh đạo đcsvn đương nhiệm là “tốt và vì dân” thì chắc chắn người đó KHÔNG CÓ TRÁI TIM và TRÍ NÃO CỦA MỘT CON NGƯỜI!!!
Cái chết ĐAU ĐỚN của Cụ Kình, một CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN TRUNG THÀNH VỚI ĐẢNG TỚI LÚC BỊ ĐẢNG THẢM SÁT CẢ BA ĐỜI chỉ vì dám đứng ra GIỮ ĐẤT CHO DÂN VÀ ĐÒI ĐƯỢC XỬ CÔNG BẰNG TRƯỚC TOÀ, chính là đòn phản mạnh vào đcsvn và cái thể chế lừa đảo thối nát từ trên xuống dưới này!!!
Vụ THẢM SÁT Cụ Kình tại Đồng Tâm cũng chính là một CÁI TÁT NẢY LỬA THỨC TỈNH cho những cái đầu còn u mê tin vào những lời giả dối của đảng!!!
Cái chết của Cụ Kình vì giữ đất Đồng Tâm cũng như những năm tháng tù đầy của những DÂN OAN Dương Nội như ba mẹ con chị Cấn Thị Thêu và chị Tâm không hề lãng phí, nó chính là đòn giáng mạnh vào bộ mặt nhơ nhuốc của đảng và sẽ ghi DẤU ĐEN CĂM HỜN MUÔN KIẾP TRONG LÒNG DÂN TỘC VIỆT!!!
Cháu con muôn đời không thể quên cái chết thảm của Bà Năm để KHAI MÁU cho cuộc CCRĐ “long trời lở đất” thảm sát hơn 200.000 người dân vô tội, trong đó có khoảng trên 300 gia đình cán bộ và “người có công với CM” bị giết oan, vì khát vọng CƯỚP ĐẤT VÀ CƯỚP TÀI SẢN của những người khá giả, ngay khi đcsvn mới tuyên ngôn thành lập nước.
Quen thói ĂN CƯỚP, đcsvn lại một lần nữa ra tay CƯỚP TRẮNG NHÀ CỬA, TÀI SẢN của dân MN sau “thống nhất” bằng nhiều hình thức dã man không kém.
Để rồi 64 năm sau đcsvn lại tự chứng minh tính TÀN BẠO và VÔ LIÊM SỈ VỚI DÂN VN GẤP TRĂM LẦN khi dùng 3.000 quân chính qui thảm sát ba đời nhà Cụ Kình Đồng Tâm cũng chỉ vì muốn CƯỚP ĐẤT trong cái “thiên đường XHCNVN” do đcsvn “tài tình lãnh đạo duy nhất và xuyên suốt” này!
Nhưng.... cũng may nhờ cái chết thảm của Cụ Kình và những cái án VÔ NHÂN TÍNH của bọn cầm quyền gieo xuống đầu con cháu Cụ, mà Dân VN đã được đảng giáng cho một cú choáng váng để thức tỉnh!!!
Xin thắp nén hương lòng dành cho tất cả mấy triệu sinh linh người Việt Nam đã từng tin CSVN để PHẢI CHẾT OAN KHUẤT, TỨC TƯỞI trong các cuộc chiến VÔ NGHĨA, hay trong các cuộc THẢM SÁT CỦA CSVN suốt chiều dài lịch sử nhân dịp Chúa Giáng Sinh độ trì Nhân thế để cầu cho hương hồn Liệt Tổ, Liệt Tông dòng giống Việt và những người chết oan giúp con cháu lấy lại công bằng🙏🙏🙏🙏🙏
Thanh Bình 21.12.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen