Seiten

Montag, 3. Januar 2022

TẶNG EM MỸ HÀ

Đôi lông mày cong như lá liễu
Cặp mắt em đen láy sáng ngời
Cái miệng bĩu nghe sao nũng nịu
Nhìn muốn hôn em lắm em ơi
Thu vẫn còn, nắng xuyên kẽ lá
Đáy mắt nhung in cả bầu trời
Mái tóc bồng xõa tung duyên dáng
Đôi chân dài ...cuốn thời gian trôi…
Anh ngơ ngẩn thả hồn theo gió
Mơ … nắm tay thon nhỏ tuyệt vời
Được dìu em trong vòng tay ấm
Sánh bên em ....tới trọn kiếp người.
Chị ngắm mấy bức ảnh của em thấy em đẹp quá, nhất là đôi mắt nhung huyền rất thông minh, nên chị tự đặt mình vào vị trí một chàng trai để viết tặng em gái Mỹ Hà những dòng này.
Chúc em vững vàng trong cuộc sống đầy cạm bẫy gian manh của những kẻ bẩn thỉu Nhân cách và khuyết tật Tâm hồn đang bủa vây chúng ta nhé!
Càng biết về em chị càng yêu và quí trọng em hơn❤️😘❤️🤗❤️
Thanh Bình 20.11.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen