Seiten

Montag, 3. Januar 2022

TẶNG EM VÕ DIỆN

Em quá nõn nà, quá xinh tươi
Dáng đẹp lại sang quí hơn người
Ảnh nào nhìn em cũng rực rỡ
Váy nào túi nấy ... diện ngất trời
Cũng bởi tại em quá dễ thương
Lâu nay hiền dịu lại nhịn nhường
Góp tay giúp Dê mua danh tiếng
Nó tưởng đạp em, nó làm .... “Vương”!?
Đâu dè ... phẫn uất bởi cùng đường
Em phải dứt tình cũ, “bứt cương”
Lên tiếng CÁM ƠN người đã cứu
SỰ THẬT vạch trần, dân tỏ tường!
Cũng bởi nó đụng tới các con
Bôi nhọ gia đình hạnh phúc tròn
Chế riễu con em .... lời miệt thị....
Khiến em CĂM HẬN bầy ma vương!
Mới đành.... viết những lời đắng cay
Trút giận mong rằng chúng câm ngay!
Thôi gieo oán hận cho người tốt!
Để hồn nó sau bớt đọa đày...
*****
Tiếc rằng...
“Lời khôn lại rớt tai đần”
Chúng không tỉnh ngộ bởi thân CON LỪA!
Chọc tổ kiến lửa ... ng u chưa!?
Càng phơi mặt bẩn, nhận thừa RẺ KHINH!
Em tức giận lại càng xinh
Càng như KIỀU NỮ, bóng hình thướt tha
Ai bảo chúng ép người ta?
THẤT NHÂN, BẤT ĐỨC mới chà đạp con!?
Độ TÀN ÁC chẳng ai hơn!!!
Cộng đồng PHẪN NỘ nó còn NHỤC DANH!
Em không muốn nó hoành hành
Hại bao người khác, mới đành viết lên....
Nhưng... tội nghiệp lũ Kền kền
Quen rỉa xác chết, thân QUÈN THỐI UM
KHINH đi em, con “Dê trùm”!
Từ nay TIM ẤM, YÊU THƯƠNG dành đời ❤️
Thanh Bình 24.11.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen