Seiten

Montag, 3. Januar 2022

KHÔNG CHỈ BÉ VÂN AN....

 

Theo dõi báo chính thống, tôi đọc được liên tiếp các vụ đánh đập, hành hạ, cưỡng dâm trẻ em xảy ra liên tục, trong đó có không ít quan chức (như vụ hiệu trưởng Sầm lạm dụng tình dục và bán dâm học sinh hay vụ đại úy CA Thái Bình cùng 2 người bạn “doanh nhân” hiếp dâm “con nuôi” mới 14 tuổi mấy ngày
liền....); các vụ cha dượng cùng mẹ đánh đập và hiếp dâm con riêng của vợ; hay ông hiếp dâm cháu; bố hiếp dâm con; lão già hàng xóm hiếp con còn nhỏ của nhà bên cạnh; dám thanh niên hùa nhau hiếp dâm bé gái...v.v.... được đăng liên tục trên các báo.
Nay lại thêm vụ cha đẻ tên Thái đồng phạm với bồ nhí tên Trang dùng nhục hình đánh đập tới chết đứa con gái 8 tuổi của mình, trong khi ông bà nội là dân có chức quyền, có tiền cho con trai đi du học về cùng sống trong căn hộ hạng sang giữa Quận 1 TPHCM .....khiến cộng đồng mạng nổi sóng.
Song có ai nghĩ vì sao xã hội VN hiện nay lại trở nên suy đồi, tồi tệ tới hỗn loạn, con người VN lại đánh mất hết tính người, trở thành những con thú loạn luân, bất nhân, tàn nhẫn với lớp trẻ con, măng non, thuộc thế hệ tương lai của Dân tộc như vậy không???
Nhìn lại những vụ ÁN OAN mà người bị khép tội phải chịu tù đầy cả chục năm như anh Chấn, anh Long, ông Nén, đại gia đình anh Dũng....v.v.....đặc biệt là vụ án Cầu Voi, mà ai cũng biết Hồ Duy Hải chỉ là vật THẾ THÂN cho cháu ruột quan chức lớn, cho nên Hải vẫn chưa được giải oan.....
Nếu một chế độ mà trong đó đám quan chức lãnh đạo từ Trung ương tới địa phương đua nhau tham nhũng, cướp đất của dân bán cho giặc Tàu; lạm quyền, đánh đập dân, giết người như ngoé (vụ phanh thây Cụ Kình Đồng Tâm); công an và toà án không công tâm, minh minh bạch mới có những vụ ÁN OAN ĐỘNG TRỜI, mà những kẻ cố tình khép tội sai không bị xử trảm; hay những vụ CỐ TÌNH DỰNG CHUYỆN VU KHỐNG rồi xét xử, tống giam người bất đồng chính kiến không dựa vào PL (vụ tống giam Hùng gàn chỉ vì anh ta dám ra ứng cử ĐBQH theo đúng HP); rồi các vụ xét xử quan tham nhũng CỐ TÌNH CƯỚP hàng trăm ngàn tỷ ngân sách như Phạm Nhật Vũ (em tỷ Phú Vượng Vinfast) anh lú lại ra lệnh “bồi thường rồi thì tha cho người ta đi” và chỉ có “3 năm tù giam”, trong khi anh nông dân ăn cắp con vịt thì trọng không cho bồi thường và để đàn em tuyên án 7 năm tù giam, cho nó chừa???
Đặc biệt vụ LỪA ĐẢO KIT XÉT NGHIỆM mới diễn ra trong mùa đại dịch Virus Vũ Hán, thì từ quan lãnh đạo cao nhất, TBT (tặng Huân chương) TT, Bộ trưởng khoa học công nghệ, BT Y tế, Giám đốc Học viện quân y, chủ tịch 62/63 tỉnh thành và cả hệ thống báo chí, truyền thông, CA, QĐ.... cũng lao vào cuộc hợp tác với gian thương Việt Á quảng bá rầm trời, tham gia cùng thúc đẩy việc LỪA ĐẢO MÓC TÚI DÂN TRÊN CẢ NƯỚC, BUỘC TOÀN DÂN TEST để phải móc túi trả tiền KIT XÉT NGHIỆM RỞM cho chúng MÓC TÚI DÂN ngon lành 4.000 tỷ trong một thời gian ngắn nhất.....chia nhau.
Mỗi thằng CT Tỉnh xuất ngân sách mua KIT RỞM này về ép dân trả tiền chọc mũi được lại quả khoảng 1,5 triệu đô, thì không biết những thằng to đầu hơn sẽ nhận bao nhiêu???
Và.... trong số hơn 23.000 người chết kia, có bao nhiêu người vì cái KIT rởm này mà đáng lẽ không bị nhiễm, cũng thành F0 và bị tống vào trại tập trung, nằm đất, đói ăn, không thuốc chữa bệnh nền..... nên CHẾT OAN KHÔNG NGƯỜI THÂN THÍCH???
Một “thiên đường” cho bọn kẻ CƯỚP, CÔN ĐỒ, GIAN THƯƠNG, BẤT NHÂN lộng hành như thế thì.... bất cứ ai dám lên tiếng phản đối, tố cáo những hành vi PHÁ NƯỚC, HẠI DÂN đó đều bị gọi là “PHẢN ĐỘNG”, tống giam dài hạn.
Vì thế, thú tính được tự do lan tỏa trong xã hội. Người ta thấy bầy thanh niên áo xanh (mầu áo của đoàn TNCSHCM) và áo đỏ (biểu tượng “cờ in máu chiến thắng” của đcsvn chơi các trò chơi tình dục tập thể công khai giữa ban ngày ngay chốn đông người một cách trơ trẽn phỉ báng chế độ chỉ TIỀN VÀ TÌNH DỤC này!
Thời nào cũng thế, quan tồi bại, thì dân bật lương!
Vì thế, lãnh đạo VN có đốn mạt, khốn nạn và bất nhân, thì dân mới thành súc vật, tàn nhẫn, vô lương tâm với đồng loại, conncái, thân nhân.....cũng không có gì lạ!
Chỉ thương các cháu bé nạn nhân của những trò bạo hành và hiếp dâm đầy thú tính còn quá nhỏ dại, trong khi thân nhân, hàng xóm, nhà trường, các hội đoàn và lãnh đạo địa phương thờ ơ..... chờ khi các cháu trở thành nạn nhân mới xôn xao.... xót thương và phẫn nộ với kẻ gây án, mà KHÔNG MẤY AI dám đụng tới NGUYÊN NHÂN để sự tàn ác kiểu này âm thầm kéo dài mấy chục năm qua và lên ngôi “rực rỡ” như hôm nay, để “tự hào quá VN ơi”, “ngạo nghễ quá VN”, “Chỉ VN làm được những điều mà các nước khác không làm được” cho nên “cái cột điện từ Mỹ cũng muốn chạy về VN”, trong khi người VN lại ùn ùn chui thùng lạnh và Containe ra đi bằng mọi giá....
Có ai thấy giật mình với SỰ THẬT khi đọc những bài báo trên Tuổi trẻ này không???
Và có ai thấy sau bài báo của Thanh Niên dự đoán “Mẹ kế hành hạ bé gái 8 tuổi có thể bị lãnh tối đa 3 năm tù” là gì không???
Chúng đang lèo lái dư luận tránh tội CỐ TÌNH NHỤC HÌNH TỚI CHẾT TRẺ EM để thoát án tử hình bằng tội “hành hạ” để cho con giết cháu Vân An lĩnh án nhẹ, còn lờ đi vai trò THAM GIA GIẾT CON của thằng bố khốn nạn mê gái và vai trò ĐỒNG PHẠM GIẾT NGƯỜI của hai ông bà nội của cháu gái sống cùng căn hộ hạng sang này!???
Thanh Bình 29.12.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen