Seiten

Montag, 3. Januar 2022

THƯƠNG EM QUÁ....



Ngắm em cậu bé thiện lương
Hiền, đẹp, lại trẻ, yêu thương ngập tràn
Cuộc đời phía trước thênh thang
Đâu ngờ.... nước mắt chảy tràn đẫm mi
Em nào có tội tình gì?
Xung phong vào lính ... để đi không về?
Hỡi em, sao chết thảm thê?
Khôn thiêng hồn hãy trở về vạch ra
Kẻ nào bắt em thành ma?
Kẻ nào đánh đập, hay chà đạp em?
Kẻ nào hung hãn đã quen?
Kẻ nào tàn nhẫn phải đền mạng thay!!!
Em ơi, sao khổ thế này?
Em đi bỏ Mẹ lắt lay tủi buồn
Nhìn em trẻ quá mà thương
Căm lũ khốn nạn, một phường ác nhân!!!
Thanh Bình 01.12.2021




Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen