Seiten

Montag, 3. Januar 2022

SƯ THẦY XƯA VÀ NAY

 


Ngày xưa các Sư Thầy trong chùa là những người học hành uyên bác, đức cao đạo trọng, chuyên tâm ăn chay niệm Phật, sống ẩn dật, thanh bạch và giản dị, hay cho lời khuyên xác đáng, chân tình với lòng yêu thương cho những ai tìm đến cửa chùa thỉnh nguyện. Sư Thầy xưa thường kể những câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc để dạy chúng sinh ĐẠO LÀM NGƯỜI LƯƠNG THIỆN và họ sống đúng như thế làm gương!
Người chân tu xưa chỉ chăm chú việc tụng kinh, ăn chay niệm Phật và truyền đạo, dạy con người ta HƯỚNG THIỆN, chứ không lập điện hoa hoè hoa sói, sơn son thếp vàng rồi ăn mặc diêm dúa, khoác áo cà sa vàng tự thượng lên điện, mạo xưng “thay Đức Phật” lộng ngôn giáo huấn lung tung, hướng dân theo đoảng như sư quốc doanh hiện nay!
Sư Thầy xưa hoàn toàn không giống những kẻ HÀNH NGHỀ “SƯ” CHO ĐOẢNG bá đạo kiểu thích chân quang dám khẳng định người anh hùng Dân tộc VN chống giặc Phương Bắc Lý Thường Kiệt là “láo, dám dẫn quân sang đánh người anh TQ”....hay thích nhật từ mạo danh “sư thầy” đi quảng bá cho doanh nghiệp TƯ NHÂN của Vượng Win và xúi dục các tổ chức “chùa” quốc doanh thuộc “liên hiệp đạo giáo” của đoảng làm đơn cứu thằng Vũ em Vượng Win chỉ vì “Tập đoàn sư quốc doanh VN” được Phạm Nhật Vũ ăn cắp 700.000 tỷ từ ngân sách qua vụ bán Mobilcom thí cho “tập đoàn sư quốc doanh” vài trăm tỷ dưới danh “làm từ thiện” (mà không ai biết số tiền đó vào túi ai?) thoát án tử, để Vũ chỉ phải chịu mức án không bằng thằng ăn cắp con vịt đã bị tòa VN tuyên án 7 năm tù ....
Chỉ riêng việc hai tên thích từ và thích quang ăn nói hàm hồ như thế đã chứng minh chúng ĐI NGƯỢC LẠI lời răn dạy của Đức Phật rồi!
Chúng thấy dân oan như cụ Kình chỉ vì đòi công lý, giữ đất cho dân mà bị bè lũ tham nhũng thảm sát 3 đời, oán hận thấu buốt Trời cao mà chúng không lên tiếng bênh vực, lại lớn giọng bênh vực thằng ĂN CƯỚP ĐÁNG TỘI CHẾT như Vũ/Vượng thì Trời không dung, Đất không tha loại tráo trở lộn tông, lộng ngôn, giả Phật đó!!!
Xưng là “chân tu” mà phỉ báng Đức Chúa Trời, Người tạo nên Vũ trụ và muôn loài, vỗ ngực tự xưng “con nhà Phật” mà lại phỉ báng đạo Chúa Trời truyền dạy cho Nhân Thế là sống có ích và tốt với tất cả mọi người để mang lại những điều tốt lành; không sát sinh để tích Phước mai sau; không sống sa đọa, hận thù sẽ không gây oan khiên, nghiệp chướng....
Chúng khoác áo cà sa mà lại dám làm sai đạo lý nhà Phật; kích động hiềm khích, gây hận thù giữa đạo Phật với đạo Công giáo; phủ nhận và phỉ báng con trai Đức Chúa Trời là Giesu, được sinh ra để gánh chịu mọi tội lỗi cho Nhân Thế cho tất cả mọi người, mọi nhà được sống trong an bình và hạnh phúc.... thì quả thực hắn là kẻ TỘI ĐỒ chứ không phải người chân tu!!!
Vì Đức Phật chưa từng dạy môn đồ phải ghét bỏ, căm thù hay triệt tiêu những người khác tín ngưỡng bao giờ cả! Một trong 5 Điều Răn của Người dạy chúng ta là KHÔNG THAM, SÂN, SI, THÙ, HẬN kia mà!???
Vì Đức Phật là HIỆN THÂN của những điều Thiện lương, cái Tốt lành và sự Thanh bạch, nên Ngài chỉ dạy Phật tử những gì Thiện lương nhất mà thôi!
Bản thân Đức Phật khi sinh ra cũng là NGƯỜI TRẦN MẮT THỊT, do TU TÂM TÍCH ĐỨC MÀ ĐẮC ĐẠO thành Phật, nên tâm Ngài từ bi, tính Ngài thiện lương, lòng Ngài hỷ xả, phong thái đĩnh đạc, ung dung tự tại, không giữ tạp niệm trong đầu, không hận thù trong tim, không lấn cấn trong lòng.... vì thế lời giảng của Ngài cho chúng sinh rất ôn hoà, nho nhã, với tầm hiểu sâu, biết rộng, rất uyên bác....
Chứ Ngài không bao giờ lố lăng, cao ngạo, lộng ngôn, háo danh, tham dục, kỳ thị hay ghen hận với các đạo giáo khác như đám trọc quốc doanh xàm xí đù của đoảng hiện nay!
Mình đã từng đọc và tìm hiểu nhiều loại đạo giáo khác nhau để rồi quyết định thỉnh Đức Phật từ chùa Hanover về thờ tại gia, chính vì điều này: Đức Phật không đòi hỏi Phật tử “chỉ thờ riêng Ngài” như Công giáo hay phải cúi đầu đọc lời “cám ơn Ngài” như đạo Giehova, mà chỉ khuyên chúng sinh giữ đạo trong tim để TỰ TU SỬA MÌNH sống sao cho tốt với đời, với mọi người cho Nhân thế không còn khổ đau và lấy chính mình LÀM GƯƠNG NHƯ MỘT NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI mà thôi!
Mình tuy giữ Phật trong tâm và thờ Phật tại gia, nhưng vẫn luôn tôn kính Đức Chúa Trời vì Ngài đã hy sinh bản thân cho những điều tốt đẹp đến với Thế giới này.
Mỗi lần du lịch đâu đó, có điều kiện mình vẫn ghé thăm các nhà thờ ở những nơi mình đặt chân đến và kinh ngạc trước những tác phẩm kỳ vĩ rất tinh xảo từ lòng yêu kính Chúa của mọi sắc tộc trên khắp Thế giới từ trước đây hàng thế kỷ cho tới hôm nay!
Có được hoà vào cái không khí trang nghiêm linh thiêng trong các nhà thờ Công giáo, mới hiểu được tại sao Đức Chúa được hầu hết nhân dân toàn Thế giới tôn kính như thế!
Trong các nhà thờ Đức Chúa cho dù được điêu khắc rất hoàn hảo, tinh xảo đạt đỉnh nghệ thuật cao rất đắt giá và tôn nghiêm, nhưng không loè loẹt, vàng son, đèn hoa, cờ quạt.... để LỪA MỊ DÂN như các ban thờ của đạo Phật quốc doanh tại VN hay TQ như ngày nay dưới thời “thiên đường CNXH” có quá đông bọn tham nhũng, ăn cướp và ăn cắp.
Nhà thờ Thiên chúa đẹp nhưng cũng không quá lộng lẫy sa hoa như cung điện của vua chúa ở Nga xưa!
Lời khuyên: Đã xưng danh là “người xuất gia hành đạo”, thì đừng bao giờ châm chích, sỉ nhục, nói xấu, xúc phạm các đạo giáo khác, mà hãy tự hỏi, mình đã sống đúng lời răn của Đức Phật chưa???
Cũng đừng ép dân phải theo tín ngưỡng của mình và không được phép bắt họ “không được ăn mặc giống tu sĩ” tại tư gia của họ như kiểu thích nhật từ phỉ báng nhóm “Cư sĩ Bồng lai”!
Đức Phật và Hiến Pháp VN KHÔNG QUI ĐỊNH ai phải mặc thế nào hay xưng hô thế nào TRONG NHÀ, chốn riêng tư của họ, trừ khi họ tồng ngồng khỏa thân đi lại làm cho hàng xóm tức mắt!
Người tu hành vốn có lòng vị tha sao thích từ lại lộng ngôn kích bác dân chúng ghét bỏ, kỳ thị nhóm người muốn tu thân nhưng không theo cách của mình như vậy có xứng không???
Thanh Bình 26.12.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen