Seiten

Montag, 3. Januar 2022

MẸ LÀ TẤT CẢ

 

Mẹ là thánh thót mồ hôi
Nhỏ giọt tần tảo nâng đời con lên
Mẹ là trăng sáng dịu hiền
Ru cho con ngủ bình yên đêm về
Mẹ là cổ thụ phủ phê
Cho con tránh nắng trưa hè chói chang
Mẹ là ngọn gió dịu dàng
Quạt cho con mát thênh thang đường dài
Mẹ là ánh nắng ban mai
Lung linh tỏa rạng bao loài chờ mong
Mẹ là Xuân, Hạ, Thu, Đông
Dệt nên muôn sắc, nênh mông cuộc đời…
Không MẸ xơ xác khắp nơi
Thiếu tình thương để cho người biết yêu
Không MẸ Thế giới tiêu điều
Hoang vắng lạnh lẽo, cô liêu chết mòn
Dẫu hùng vĩ biển, núi non…
Dẫu ngàn cảnh đẹp… vô hồn… ai xem?
Không MẸ ngày cũng như đêm
Adam ngơ ngác… chỉ thêm u sầu…
Không MẸ… toàn thấy nỗi đau
Eva vắng bóng… đời đâu sinh người???
Con yêu Mẹ nhất trên đời
Tiếng MẸ da diết khiến lời thơ bay....
Thanh Bình 26.11.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen