Seiten

Montag, 3. Januar 2022

NỖI ĐAU MẸ VIỆT NAM....

 

Thương quá Người Mẹ Việt Nam
Qua hai cuộc chiến.... máu tràn, lệ rơi....
Chồng, con chẳng còn trên đời
Mình mẹ quặn thắt một trời khổ đau!
Cô quạnh một mình trước sau
Không nơi nương tựa, bạc đầu.... đắng cay!
Ai còn nhớ Mẹ nữa đây??
Khi quân cướp nước tràn đầy khắp nơi???
Mẹ khóc thầm, gọi “con ơi”!
Phí xương máu cả một đời.... vì ai?
Dân Việt tăm tối ... đêm dài...
Cho quân Trung cộng xây đài vinh quang....
Cho quan tham hưởng “thiên đàng”
Còn dân khốn khổ, đa đoan mấy đời....
Chồng, con mẹ ....máu xương rơi...
Để cho Dân phải một thời nhục mang???
Thanh Bình 15.12.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen