Seiten

Montag, 3. Januar 2022

“THẾ LỰC THÙ ĐỊCH”

 


Cũng tại đảng ta luôn khoe “tài”
Mà sao đất nước chẳng tương lai?
Biển chết, rừng tan…. mưa là lụt
Biển đảo… mất dần, dân khổ hoài….
Cũng tại “đảng ta” tội quá dầy
Vài triệu sinh linh chết dưới tay
Tham nhũng, cướp đất…. hại dân khổ
Tài nguyên…..ngân sách bị thổi bay….
Cũng tại trọng tham, lú còn ngồi
Chễm chệ một đít chiếm 6 ngôi
Tham quyền hại dân, hèn với giặc
Nên bầy tham quan cứ hại đời…
Cũng tại đảng ông quá thối tha
Bất tài, tham nhũng, ác, gian tà…
Toàn lũ khốn nạn làm lãnh đạo
Nên dân mới chửi mục mả ra…..
Chẳng phải riêng ai “phản động” đâu
Bởi dân căm đảng bư.ng b.ô T.ầu
Cắt đất, bán đảo cho Trung hết
90 triệu người đồng lòng nhau
“Thế lực thù địch” ông gọi tên
Toàn DÂN TỘC VIỆT khắp BA MIỀN
Căm thù bọn CƯỚP nên lên tiếng
Muốn tống cổ bay, dân mới yên!
Thanh Bình 27.12.2020

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen