Seiten

Montag, 3. Januar 2022

HÃY LÀM NGƯỜI!

 

Tạo hóa cho Ta LÀM NGƯỜI
Chỉ khác súc vật ĐAU ĐỜI, THƯƠNG DÂN!
VÌ NƯỚC không ngại dấn thân
Biết YÊU DÂN TỘC, khi cần .... góp tay...
Biết Phải - Trái, luật Trả - Vay!
Biết sợ Trời, Phật.... họa đầy kiếp sau!
Sống CÓ TÌNH, BIẾT THƯƠNG NHAU
Không đạp ai xuống, cưỡi đầu người ta!
KHÔNG KHỐN NẠN, chẳng TỰ CA
Biết sống NHƯỜNG NHỊN, chẳng thà ....thiệt thân!
Sẵn lòng giúp những người cần
Tích thêm Phúc Đức dành phần cháu con....
*******
Quên chữ NGƯỜI, chỉ còn CON
Thì thành SÚC VẬT, ai còn trọng đâu?
Bởi ĐỐ KỴ, làm người đau
VÌ GHEN, VÌ GHÉT khiến sầu lòng nhau
Điên cuồng tráo giọng, đổi câu
Phỉ báng người tốt, danh mau xuống bùn!!!
Cha mẹ MẤT DẠY, KHỔ CON!
NHỤC MÃI ĐEO ĐẲNG, héo hon cả đời!!!
Này những kẻ, mang lốt người
Mà tâm súc vật HẠI ĐỜI điêu linh
DỰNG CHUYỆN PHỈ BÁNG... HẠI MÌNH!!!
Để cho thiên hạ thêm KHINH .... NHỤC ĐỜI!!!
******
Ta GHÊ TỞM lũ các người!!!
Nên KHÔNG THÈM CHẤP, cười ruồi ... KHINH BAY!
Chửi càn ... TỘI SẼ THÊM DÀY!!!
Càng điên càng rúc ... GAI ĐẦY.... thiệt thân!!!
Thanh Bình 30.11.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen