Seiten

Montag, 19. Februar 2024

NHỚ XUÂN XƯA….VÀ PHẬN LÀM NGƯỜI….

 

Viễn xứ vọng Xuân nơi chốn xa
Hồi thương tuổi trẻ đất quê nhà
Gia cang đầm ấm cùng Cha Mẹ
Nay đã xa rồi, xa mãi xa…
Lưu chốn TỰ DO vỡ vạc KHÔN
Hùng thiêng Sông Núi thức tâm hồn
Còn đây lời Hịch Vua Trần gọi
Giữ Đất Ông Cha dành cháu con!
Tuốt kiếm, cưỡi voi CHỐNG NGOẠI XÂM
Hai Bà hùng dũng tiến ầm ầm
Tung hoành giết giặc Tàu xâm lược
Tuẫn tiết trẫm mình lúc trận lâm….
******
PHẬN LÀM NGƯỜI….
Phận gái chẳng hèn, mắng KẺ GIAN
QUAN THAM BÁN NƯỚC, BỌN LÀM CÀN
HẠI DÂN, CHÀ ĐẠP NGƯỜI NGHÈO KHÓ
Noi những anh hùng cứu Nước Non!
Thấu cảnh BẤT CÔNG mà lặng im
Thấy SAI … NGOẢNH MẶT không dám nhìn
Thuộc NGƯỜI HÈN HẠ, ĐÁNG KHINH BỈ!!!
ÍCH KỶ HẠI NHÂN…. mới thản nhiên!
Lắm kẻ khoe mình…. “yêu Nước” đây!
Khom lưng CUNG PHỤNG LŨ MẶT DẦY!!!
GIẾT NGƯỜI, THAM NHŨNG…. BÒ VÀNG ĐỚP
Vẫn vênh vác mặt phởn…. tưởng hay???
Thói đời… HÈN HẠ, TỞM …. nên TRƠ!
NỊNH đám HÁO DANH, nhưng NÃ O PÒ
Nhặt chút VÃI RƠI …. từ bàn tiệc
Lại ngỡ đời mình…. cất cánh mơ….???
Thanh Bình 30.12.2023
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen