Seiten

Montag, 19. Februar 2024

MÙA GIÁNG SINH TUYỆT VỜI

 

Mình là người chân thật, dễ hoà đồng, luôn vui vẻ, nên lần đầu sang Đức học rất hay được người Đức là cha mẹ bạn học, hay thầy, cô giáo, giám đốc nhà trường thương, nên hay được họ mời tới nhà cùng đón Giáng Sinh với gia đình và cũng được tặng quà.
Khi mình quay lại Đức lần thứ 2 làm phiên dịch cho một đội lao động hợp tác, mình cũng được giám đốc xí nghiệp quý trọng, mời tới ăn tối cùng gia đình.
Mình bị NHIỄM TÍNH CÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỨC NẶNG, nên khi mình sinh cậu út bên này, mình cũng trang hoàng nhà cửa, dựng cây thông Noen và mời vài gia đình người VN có con nhỏ tới nhà mình cùng đón GS cho vui.
Khi con trai mình bắt đầu đi học, mình nhờ Tây (là bạn của hàng xóm, hay khách hàng của mình) đóng giả là Ông già Noen vác túi đựng quà (của mọi người gói tặng con mình ghi tên vào và đưa cho mình trước). Mình còn cẩn thận ghi tên từng cháu và mặt tốt, mặt còn chưa tốt của mỗi cháu bằng tiếng Đức để ông già Noen đọc lên trước khi tặng quà cho từng cháu một, cho các con cố gắng tốt hơn cho mùa Giáng Sinh sau, khiến con trai mình và các bạn của con đều tròn xoe mắt rất thích thú.
Mấy năm sau đó thì cậu người VN có con chơi với con mình nói để cậu ấy đóng vai ông già Noen cho, nhưng bị bại lộ, nên bọn trẻ kém vui. Mặc dù vậy, được vui chung cùng bạn bè, chia sẻ niềm vui được nhận quà cũng khiến bọn trẻ vui mãi.
Khi Hội được thành lập, mình cùng BCH Hội Những Người Bạn VN đứng ra tổ chức đón GS cho mọi người chung vui vào đêm 24.12 hàng năm với chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh của cả người lớn và trẻ con rất vui vẻ an lành trong tiếng nhạc của Ban nhạc Cánh Diều Trắng của Hội. Và…. đương nhiên cháu nào có mặt cũng đều nhận được món quà nhỏ của Hội trong suốt 8 năm Hội hoạt động.
Khi Hội giải tán là lúc con trai mình cũng đã trưởng thành, gia đình mình xảy chuyện buồn, nên mình hay đi tham dự các buổi mừng GS ở các trường nhẩy mà mình học, và mang đồ ăn tới góp vui cùng bạn bè người Đức, nên ai cũng quý.
Cũng có năm, các cháu từng tham gia sinh hoạt với Hội cũ của bọn mình từ khắp nơi các con đang học ĐH trở về nhà rủ nhau cùng ghé thăm và ăn tối với mình. Có năm thì đám bạn Tây của con trai mình kéo tới ăn mừng GS với mình có báo trước, nên mình cất công tẩm ướp vịt làm món Vịt quay Bắc Kinh cuốn bánh bột trứng tự tay mình tráng khá cầu kỳ (mình từng bán giá 120 DM/ con lúc đó là đắt lắm, nhưng ai đã từng ăn một lần cứ muốn được ăn lại). Các cháu ăn hết sạch vì “rất ngon miệng”!
Hai mùa Giáng Sinh trước vợ chồng mình cũng tổ chức đón GS cho các con Anh ở nhà Anh và cho con cháu mình với bạn của các con ở nhà mình riêng, vì nhà mình chưa sửa xong, nên dẫu vui và hạnh phúc, nhưng mình không làm lớn lắm.
Giáng Sinh này khởi đầu là nhà Tây hàng xóm chếch phía đối diện mời Anh và mình cùng hàng xóm chung quanh tới đốt lửa chung vui mừng GS.
Mọi người (đại đa số là các đôi vợ chồng trẻ mới chuyển đến) bắt tay mình và khen là nhà mình trang trí rất đẹp. Họ khen vườn nhà mình đẹp muôn sắc màu, khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ.
Vì thế, họ rất vui khi được ngồi gẫu chuyện trực tiếp cùng bọn mình! Ai cũng hẹn sẽ mời bọn mình tới nhà chơi. Có người nhắc lại chuyện mình bị đe dọa (viết trên báo năm trước), thế là ai cũng khẳng định sẽ không để bất cứ chuyện gì xấu xảy ra với một người tốt như mình! Hàng xóm Đức là thế đó, nếu bạn sống tốt, hội nhập, họ sẽ RẤT TRÂN QUÝ VÀ SẴN LÒNG BẢO VỆ BẠN!
Giáng Sinh năm nay nhà mình đã sửa xong tạm ổn, nên mình mời con cháu Anh cùng con trai, con dâu tương lai và cô cháu gái của mình bên Hà Lan cũng đưa bạn trai nó về ra mắt.
Mình trổ tài đầu bếp (mình từng tự cầm chảo chính cho quán ăn đầu tiên của mình mở ngay sau khi đổ tường Berlin, rồi sau đó đào tạo ra 3 đầu bếp khác). Khi các món ăn được bày lên bàn Buffe, tất cả mọi người đều trầm trồ vì ngon miệng. (Anh tự tay làm món ngan bỏ lò truyền thống của người Đức).
Đúng lúc khai vị thì con gái mình gọi Video chúc mừng Giáng Sinh khiến cả đại gia đình hầu hết là Tây lúc đó rất cảm động với món quà bất ngờ 1.000€ con dành tặng Ông Bà ăn mừng GS.
Sau khi tiệc tàn, mình và Anh trao tặng quà cho các con (cậu Tây bạn con trai mình đến chung vui cũng được nhận quà như con cháu mình). Và các con cũng tặng quà lại cho vợ chồng mình.
Niềm vui chia sẻ cứ nhân lên mãi lan tỏa cùng những bản nhạc mừng Chúa Giáng Sinh thật tuyệt vời.
Một điều tuyệt vời hơn nữa là Mẹ Anh trước khi về cõi Vĩnh Hằng (cuối tháng 8.2023) đã cho in lời chúc Giáng Sinh của Mẹ gửi tới con, cháu với bức ảnh của bà hiền từ nhìn con cháu được bưu điện đưa tới đúng lúc khiến cả đại gia đình mình vô cùng cảm động.
Dư âm của đêm Giáng Sinh hạnh phúc cứ rạo rực mãi trong tim mình cho tới tận hôm nay, vì những vòng tay và nụ hôn cám ơn của Anh luôn dành cho mình chứa đầy ấm áp yêu thương.
Chúc các Bạn những ngày cuối cùng trong năm nhiều niềm vui và hạnh phúc
Thanh Bình 28.12.2023
Ảnh: Vì người Đức không thích đưa ảnh họ lên (nhất là có trẻ con) nên mình phải chụp bàn ăn trước khi mọi người tới
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen