Seiten

Montag, 19. Februar 2024

KHÔNG CHỊU NHÌN LẠI MÌNH!!!


Dẫu “lo âu” vẫn tiến lên
Tư Bản Mỹ vẫn THỪA TIỀN THĂNG HOA
Chẳng giống như Việt Nam ta
NỔ TRỜI KHOE MẼ, vẫn là BÉT THÔI!
Thua Cam và cả Lào rồi!
TỒI TỆ NHẤT vẫn thói đời GIAN, THAM!!!
Chuyện TỞM NHẤT CŨNG DÁM LÀM
THAM NHŨNG, TRẤN CƯỚP…. VIệt Nam NHẤT ĐỜI!
Lãnh đạo TOÀN LŨ “BỌ DÒI”
ĐUA NHAU VƠ VÉT, HẠI NGƯỜI, GIÀU THÂN
TÀN ĐỘC, KHỐN NẠN NHẤT TRẦN!
Dở MỌI MÁNH KHÓE LỪA DÂN LÀM GIÀU
Mặc Dân chìm giữa khổ đau!
Mặc Nước điêu đứng vì Tàu xâm lăng
Vẫn tụng “vàng, tốt” nhố nhăng!
Vẫn rước Trung cộng, buộc ràng Dân ta
NHỤC NÀO HƠN? Còn tự ca?
“Tài tình, ngạo nghễ, đảng là quang vinh”….???
Thơ cộng sản TỰ NHỤC MÌNH!
Gần trăm năm VẪN THỐI RÌNH…. XIN ĂN!!!
Thanh Bình 15.02.2024
Đọc chưa hết đoạn “thơ” của BÚT NÔ CS trong bài báo dưới (được xuất bản năm 1960) mình chấp bút viết nhanh bài Comment này mang về tặng Bạn đọc trang mình
Ist möglicherweise ein Bild von Ticketabschnitt und Text
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen