Seiten

Donnerstag, 27. Juli 2023

LUẬT SƯ KHỐN NẠN!!!

 

Nó bị LOẠN NHẬN THỨC
Mà cũng là “luật sư”!??
Không thể tưởng tượng nổi!
LẬT LỌNG TỞM hay chưa???
Từ TỘI NHẬN HỐI LỘ
Nó biến thành “nhân văn”
Khi thằng Kiên MÓC TÚI
30 ngàn người dân!?
Mượn “CHUYẾN BAY GIẢI CỨU”
Thành PHƯƠNG TIỆN BÓP HẦU
Kiên kiếm 42,6 tỷ
Cãi rằng.... “đáng gì đâu!?”
Mỗi người MẤT TÍ MÁU
Góp cho Kiên làm giàu
Là “văn hoá” ... đảng dạy!?
“Có đáng gì” mà kêu???
“Muốn lánh được ĐẠI DỊCH
Chỉ bỏ ra tí tiền
Được ưu tiên về Nước
Bên người thân bình yên”
“Có đáng gì....thu nhập
Của doanh nghiệp, kiều bào
Một chút chi phí ấy
Bởi lương họ.... rất cao!”???
“Luật sư” QUÁ KHỐN NẠN!
VÔ CẢM VÀ BẤT LƯƠNG!
Giữa ĐẠI DỊCH MÓC TÚI
Mà cãi thành .... “yêu thương”!???
Chúng đều cùng MỘT DUỘC!
Thích HÚT MÁU DÂN LÀNH!
Mới thấy mình “vô tội”
Mượn dịp MÓC TÚI NHANH!!!
Dân Việt 90 triệu
KHINH BỈ NHỔ BỌT VÀO
Cũng đủ làm nó chết
Khiến chế độ LAO ĐAO....
Bài dưới của Nhà văn Phạm Lưu Vũ càng khiến người tử tế phải CĂM PHẪN không chỉ với thằng LS RỐI LOẠN NHẬN THỨC, mà còn KHINH BỈ luôn cái chế độ đã đào tạo ra đám cán bộ lãnh đạo và LS MÉO MÓ NHÂN CÁCH như thế này!!!
Thanh Bình 22.07.2023
LUẬT NHÂN QUẢ SẼ CÁCH LY VĨNH VIỄN TAY LUẬT SƯ NÀY RA KHỎI LOÀI NGƯỜI
Vì cái khẩu nghiệp tối tăm và hôi thối sau đây:
"Bản chất 42,6 tỉ Kiên nhận là của 30.000 công dân Việt, mỗi công dân chỉ bỏ ra 500 ngàn đồng - 2 triệu đồng, để giúp được việc họ nhận được vé về, vậy con số này lớn hay nhỏ?
"Có lớn không, bỏ ra 500 ngàn đồng - 2 triệu đồng để đổi lấy sự an toàn và tính mạng, sức khỏe, có lớn không? Và có lớn không, với thu nhập trung bình của người Việt đang sinh sống làm việc ở nước ngoài?
Đó còn chưa kể đến giá trị tinh thần vô giá họ nhận được khi được đoàn tụ với gia đình người thân trong nước, riêng phần này, cần được tính vào để tính toán đầy đủ số tiền 42,6 tỉ đồng là lớn hay nhỏ, nó là quà cảm ơn không?"
Luật sư bào chữa của bị cáo Phạm Trung Kiên.
Lời bào chữa của nó làm ta nhớ lại 1 chi tiết trong AQ chính chuyện, hàng triệu người đang ghê tởm nó, chỉ cần mỗi người nhổ 1 bãi nước bọt, thì cũng đủ cho nó bị chết đuối mất xác.
Cộng nghiệp của sự khinh bỉ và căm hờn lớn như thế đấy. Ngươi không thể thoát được, nếu không kịp thời sám hối con ạ.
*** Nhà văn Phạm Lưu Vũ
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen