Seiten

Montag, 3. Juli 2023

ĐÔI MẮT TÂY NGUYÊN


Đôi mắt đại ngàn rợp màu xanh lá
Mênh mông, thẳm sâu chứa cả Đất, Trời
Lóng lánh, trong suốt như hạt sương rơi
Nồng ấm TÌNH NGƯỜI chân thành... CAN ĐẢM
Cặp mắt Tây Nguyên vô cùng TRONG SÁNG
TRUNG THỰC, HIỀN HOÀ, THƯƠNG BẠN, GHÉT THÙ....
TÔN TRỌNG SỰ THẬT, đẹp như sắc Thu
Đầy cuốn hút, quyến rũ từ.... TÂM SÁNG!
Người Dân tộc Thượng chẳng muốn chống đảng!
Chẳng theo đuôi ai, không ngáng đường ai!
Suốt mấy trăm năm, họ chỉ ước hoài
ĐƯỢC YÊN SỐNG, vì tương lai.... GIỮ ĐẤT!
Họ YÊU RỪNG, YÊU QUÊ HƯƠNG CHÂN THẬT
Đôi mắt Tây Nguyên trao tất tâm tình
Họ QUÍ NGƯỜI, nhưng ai HẠI HỌ..... KHINH!
Chẳng ngán sợ những rập rình.... loài “thú”!
YÊU TỰ DO, dựa vào rừng cư trú
BẢN LĨNH, ĐỘC LẬP, làm đủ mọi nghề
Không quen ỷ lại, cũng chẳng u mê
Nên căm ghét kẻ nào về CƯỚP BÓC!
Cặp mắt Tây Nguyên cũng từng phải khóc...
Khi Quê hương bị đảng RƯỚC GIẶC VÀO
Bọn Trung cộng đã TÀN HẠI VÙNG CAO
Để bùn đỏ tuôn trào.... cây, thú... chết
Rồi một ngày.... GIẶC ĐÓI VÀO CƯỚP HẾT
DỒN DÂN, CƯỚP ĐẤT.... tiêu diệt nguồn rừng
CƯỠI ĐẦU họ, HUNG HÃN PHÁ lung tung.....
Nỗi CĂM HẬN chất chứa từng năm tháng....
Cặp mắt Cao Nguyên bốc lửa cháy sáng
Soi mọi con đường rạng rỡ Anh Hùng!
Những kẻ KHỐN NẠN chẳng thể sống chung
Loài ÁC THÚ phải truy cùng, diệt tận!
GIỮ ĐẤT QUÊ HƯƠNG ngàn đời hưng chấn!
Giữ lấy TỰ DO, giải hận, xoá thù!
Giữ rừng Tây Nguyên hùng vĩ ngàn thu
Dành con cháu đời mãi như ÁNH SÁNG....
Thanh Bình 26.06.2023
Alle Reaktio

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen