Seiten

Mittwoch, 12. Juli 2023

NỖI ĐAU ĐẤT NƯỚC...

 

Đất nước mình “giờ chẳng kém ai”
Sừng sững quan tham những lâu đài
Những bà mẹ già lê lết sống
Trẻ bán vé số.... tìm tương lai
Trai gái đua nhau chạy Grab
Tốt nghiệp đại học..... thất nghiệp dài
Sản phẩm “công nghệ” là.... ốc vít
Xe bán hộ Tàu.... vẫn khoe “oai”!???
Đất nước mình “giờ chằng kém ai”
THAM NHŨNG thành bầy đục khoét hoài
Càng hô hào “chống”, càng lan rộng
Người tốt vào tù.... mất tương lai!
MỤC RUỖNG THỐI NÁT TỪ TRÊN XUỐNG!
Minh quân tìm mãi.... chẳng thấy ai!
Toàn lũ ĂN BÁM VÀO TRUNG CỘNG!
Dân Việt còn im.... SẼ KHỔ DÀI!!!
Nỗi ĐAU Đất Nước đang chìm đắm
Xe thắt tim NGƯỜI YÊU NƯỚC hoài
Nỗi LO Dân tộc THÀNH NÔ LỆ
Con cháu “Rồng Tiên” MẤT TƯƠNG LAI
Chất chồng ngày tháng....THÊM TỘI ÁC!
Vẫn LỪA BỊP DÂN.... “nhất nay mai”.....
“Top đầu thế giới”.... THẬT TRƠ TRẼN!
Cụ già, em nhỏ .... LẮT LAY HOÀI...
Thanh Bình 05.07.2023
Đoạn đầu bài viết mình đối thơ với bác Lê Hạnh. Phần sau mình viết tự nỗi đau cho Tổ Quốc, Dân Tộc mãi BỊ DỐI LỪA chất chứa trong tim.
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen