Seiten

Donnerstag, 27. Juli 2023

NỖI ĐAU CHUNG

 

“Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”
Thơ Lê Bá Dương CCB MB
Thơ đối của Thanh Bình:
Bao người Việt Nam PHÍ MÁU XƯƠNG
XÁC THÂN tan nát trải làm đường
XƯƠNG CỐT chất chồng xây bậc tiến
Cho đảng CƯỚP QUYỀN GIẾT CHẲNG THƯƠNG!!!
Nhìn lại mà xem, CHÚNG PHÁ NHÀ
GIẾT NGƯỜI CƯỚP ĐẤT, ĐOẠ DÂN TA
Tống bao Nhân Sĩ vào NGỤC TỐI
VÊNH VÁC VỖ NGỰC MÃI TỰ CA....
MÁU CHẢY không chỉ bên ĐI CƯỚP
XÁC PHƠI chẳng riêng kẻ XA NHÀ!
XÔNG VÀO XÂM LƯỢC mới PHẢI CHẾT
PHÍ TUỔI 20 biến thành MA!
27.07 NGÀY TỬ SĨ
Ngày của HỜN CĂM TOÀN DÂN TA!
Dành cho ĐẢNG ĐĨ NAY THỜ GIẶC
HÚT MÁU DÂN VIỆT .... sống xa hoa....
TƯỞNG NIỆM ....NỖI ĐAU CHUNG DÂN TỘC
BỊ LỪA ... bởi một lũ THAM QUYỀN
HÀNG TRIỆU SINH LINH TRẺ PHÍ XÁC
Cho BẦY KHỐN NẠN ĐƯỢC ĐẢO ĐIÊN!?
NGẬM HỜN .... CHẲNG SIÊU nơi chín suối
VẤT VƯỞNG ÔM HẬN mãi không nguôi
Chẳng riêng tuổi trẻ Miền Bắc khổ
Miền Nam QUẶN THẮT TỪNG TIM NGƯỜI!!!
MẤT ĐẤT, MẤT NHÀ, MẤT CÔNG LÝ!
TỰ DO CHẲNG CÒN, MẤT QUYỀN NGƯỜI!
VĂN HOÁ YÊU THƯƠNG BỊ XÉ NÁT
MÁU HOÁ THÀNH LỆ MẮT MẸ RƠI.....
Thanh Bình 21.07.2023
Alle Reaktionen:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen