Seiten

Sonntag, 21. Mai 2023

ĐAU.....


Đất nước mình LOẠN QUÁ rồi phải không!?
XỬ ÁN LUNG TUNG, A TÒNG....TRÙ DẬP
Nhân quyền bỏ qua, phận người CHÀ ĐẠP
TỐNG GIAM TUỲ TIỆN, đối đáp... ngông cuồng
Đất nước mình .... sao sinh lắm CON BUÔN!?
BUÔN BẰNG CẤP, BUÔN QUYỀN, BUÔN CẢ ÁN....
BUÔN ĐẠO ĐỨC, BUÔN TÌNH NGƯỜI, BUÔN BẠN...
Nước cũng BÁN, quan CẠN NHÂN CÁCH rồi!....
Chúng KHINH DÂN MÌNH, luật chỉ “trưng” thôi!
Công lý...HÀI.... dẻo môi LỪA DƯ LUẬN!
Tráo đổi Trắng - đen.... giả son trát phấn...
CHẾ ĐỘ TỒI, lũ KHỐN NẠN cầm quyền!
Đất nước bây giờ.... CHẲNG THỂ BÌNH YÊN!
Quan của đảng THAM TIỀN BÁN NHÂN CÁCH!
Chẳng còn ai “thanh liêm” hay “trong sạch”!
Bởi chính quyền CHẲNG MINH BẠCH bao giờ!!!
Phần lớn trí thức cố tình làm ngơ
Trước vấn nạn từng giờ đang hiện hữu!?
Họ ngậm miệng, mặc dân khổ... chẳng cứu
Sợ mất “bát cơm”, khom cúi.... NHỤC ĐỜI!
Đất nước mình.... QUÁI ĐẢN NHẤT GẦM TRỜI!
Tham nhũng ngàn tỷ... “cảnh cáo” rồi ....tha bổng
Cô giáo “chi sai” 45 triệu.... BẮT NÓNG!???
Giam hơn 1 năm.... ÁN ĐÓNG “5 năm”!???
Có nơi nào tòa giống Việt Nam không???
Ngàn câu chửi tự LÒNG DÂN GÀO THÉT
“Đ.... MẸ TOÀ”!!! “TOÀ KHỐN NẠN C.H/Ó CH/Ế.T”!!!
Chăm chắm HẠI DÂN, TIÊU DIỆT NGƯỜI NGAY....
Có nơi nào dân mãi BỊ ĐỌA ĐẦY
Trong thể chế những BÀN TAY SÁT MÁU???
Chúng BÓP CỔ DÂN, chẳng hề che giấu!?
Lãnh đạo ĐIẾC, MÙ? Chẳng thấu LÒNG DÂN!!!
Mới để khắp nơi toàn LŨ BẤT NHÂN
TRÁO TRỞ LOẠN ....TR.Ị/N ĐÍT QUẦN lên luật!???
Mới làm ngơ .... TỘI ÁC QUAN CHỒNG CHẤT
Xã hội BẤT AN, Đất nước ĐẮM CHÌM....
Thanh Bình 09.05.2023
Bài cảm hứng mình viết nhanh bên Face Tran NamAnh dưới bài của Nguyễn Thái Hạo viết về án oan cho cô giáo Dung mang về cho các bạn cùng đọc
Alle Reaktionen:
Thi Hai Yen Nguyen, Nguyễn Doãn Đôn und 34 weitere Personen

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen