Seiten

Sonntag, 21. Mai 2023

30.04 NỤ CƯỜI VÀ NƯỚC MẮT


Dân Miền Bắc hớn hở
“Giải phóng Miền Nam” rồi
Sẽ không còn máu đổ
Thống nhất ....đời “lên ngôi”...
Họ tự hào.... “chiến thắng”
Đạp lên xác đồng bào
“Ngạo nghễ” đua nhau vét
Hàng hoá .... chất xe ....cao
Miền Bắc như trẩy hội
Đón thân nhân trở về
Gia đình vui đoàn tụ
“Chiến lợi phẩm”..... sướng mê....
*****
Dân Miền Nam đau đớn
Nhìn Nước, Nhà nát tan
Tìm đường thoát .... ra biển
Máu, nước mắt.... ngập tràn....
Vì đâu mà nên nỗi?
Sài Gòn bị đổi tên?
“Hòn Ngọc” thành sỏi đá...
Mất cuộc sống bình yên...
Bao gia đình ly tán....
Bao đứa trẻ bơ vơ...
Bao nhiêu người ôm hận...
Đói khổ luôn chực chờ.....
******
Nửa thế kỷ “thống nhất”
Dân cả nước được gì???
“Thiên đường mù”*....đảng sướng
Dân QUÁ KHỔ.... ra đi....
“Bên kia bờ ảo vọng”*
Nay dân rõ ... LỪA ĐỜI!
Chúng GIẾT NGƯỜI, CƯỚP ĐẤT....
Giàu chỉ quan đảng thôi!!!
Hàng triệu người phải chết
Để toàn dân BỊ MÙ
BỊ ĐÈ ĐẦU CƯỠI CỔ
Bắt phải IM LẶNG N.G/U....
Này là.... KIT TEST RỞM
Kia ....”giải cứu chuyến bay”
“Ngạo nghễ”.... xách ma tuý
“Được thả” trong vài ngày...
THAM NHŨNG thành QUỐC NẠN!
Gái nào dâm lên.... “bà”
Giới trẻ Việt nô nức....
Lái Grab, “bán hoa”....
Lịch sử Việt.... không biết!
Tiếng Việt..... loạn ngôn từ!
Văn hoá Việt.... quên mất....
Nhưng.... KHỐN NẠN có dư....
Nửa thế kỷ “phát triển”
Khắp nơi khách sạn sang
Sân Golf, trụ sở lớn...
Nhà lãnh đạo.... DÁT VÀNG!
DÂN OAN cứ việc khóc...
Cứ kiện... tha hồ gào....
Đòi tiền, đòi trả đất...
Dinh thự quan càng cao....
******
Chuyện dài không kể hết...
TỘI ÁC của “đảng ta”
30 tháng tư ấy....
GIEO KHỔ CHO MỌI NHÀ!
Vì Trung - Xô XÂM LƯỢC
THẢM SÁT CHÍNH DÂN MÌNH!?
Đập nát nền Dân chủ
Khiến Đất nước ĐIÊU LINH....
Khiến Tổ Quốc NGUY HIỂM....
Dân Tộc phải CHẾT MÒN ...
Trung cộng giờ tràn khắp
Chiếm hữu dần Nước non....
Thanh Bình 26.04.2023
Alle Reaktionen:
Thi Hai Yen Nguyen, XuanTung Vu und 28 weitere Personen

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen