Seiten

Montag, 15. November 2021

CHỜ GÌ NỮA MÀ KHÔNG THAY ĐỔI?

 

Hỡi những người con yêu Tổ quốc, Đồng bào
Hỡi những người trí cao, hồn rộng
Những thanh niên, sinh viên còn tràn đầy sức sống
Những nam, phụ, lão, ấu......dám hành động vì Quê hương .....
Hãy cùng sát vai chung bước xuống đường
Đòi quyền sống, xoá nhiễu nhương, đàn áp!
Đòi Tự do, Dân chủ, Hoà hợp
Đòi Nhân quyền, Bình đẳng ....khớp Hiến pháp Việt Nam!
Chúng ta đều LÀ NGƯỜI!
Sao có thể cúi đầu ngậm miệng chịu nhục, để đảng cưỡi cổ đành cam???
Tốn máu xương giành “độc lập” để làm thân trâu ngựa?
Gần thế kỷ qua, toàn thấy đảng HỨA
Mà chẳng làm gì, chỉ LỪA, CƯỚP của dân thôi!
Chúng hãm hại dân Việt Nam khổ cả mấy đời!
Vẫn nhâng nháo khoe “đây....một thời rực rỡ”....
Cướp quyền, bóc lột, đọa dân bần cùng khốn khó....
Dân triền miên đau, riêng chúng nó .... quá giàu!
Còn im lặng, dân sẽ mãi khổ đau
Tương lai chết, muôn đời sau .... nô lệ!
Hãy ngẩng đầu lên, cùng cả ba thế hệ
Can đảm chung tay, đòi quyền sống cho mình!
Vì Tổ quốc, dẫu có phải hy sinh!
Vì tương lai Dân tộc, hãy hết mình dâng hiến!
Phương trời Tự do cùng nhau thẳng tiến
Lật kẻ bạo quyền, tham nhũng, lừa đảo..... hãy thể hiện tình với Quê hương....
Hãy chung bước cùng nhau trên một con đường
Vì Tổ quốc toàn vẹn, Dân tộc trường tồn .... quyết không sợ hãi!
Đòi cho mình Công Lý, Lẽ Phải!
Không thể chịu hèn, sống mãi làm thân trâu....
Để một nhóm lãnh đạo đảng LỪA, xiết cổ, cưỡi đầu
BÓC LỘT HẾT, DÂNG CHO TẦU ĐẤT NƯỚC....
Thanh Bình 15.11.2020

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen