Seiten

Sonntag, 14. November 2021

NHỚ AI...

 

“Có một người... làm tim mãi vấn vương”.....
Nhìn hoa rơi cũng thấy thương, thấy nhớ...
Thấy bồi hồi, từng đêm lòng trăn trở...
Mỗi giấc chiêm bao cũng ngỡ ... gặp em...

Tình lãng mạn... cứ thế ủ trong tim
Hồn xao xuyến mỗi đêm nhìn trăng sáng....
Mơ ... làm mây được cùng ai lãng đãng
Chốn thần tiên .... Trăng thoát xác .... ru tình....

Nỗi khát khao, thơ tuôn chảy ... lung linh
Chứa dịu ngọt... kèm bóng hình thiếu nữ....
Vần điệu tỏa hương ....chứa đầy quyến rũ
Hoa, bướm vây quanh.... ru ngủ tình chàng....

Hồn Thi sĩ... nhạy cảm.... phận đa đoan....
Nàng Thơ ấy... nhẹ nhàng im.... từ biệt
Trái tim nhỏ nặng tình người da diết...
Sợ lắm .... dối gian .... giết chết cuộc đời....

Thà cứ như vậy, hai đứa đôi nơi...
Để giấc mơ ... mãi ngời lên tỏa sáng...
Trong thơ chàng.... tình thả trôi lãng đãng...
Tô đẹp đời.... quên dĩ vãng buồn đau...

Thanh Bình 04.04.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen