Seiten

Sonntag, 14. November 2021

VÔ CÙNG NHẪN TÂM!!! - PHẦN I và PHẦN II

(Câu chuyện dài tập về “thành tích xuất chúng” của chị trịnh thị mùi)
Thị Dê rủa xả ám chỉ em Võ Diện dưới một bài viết về em, đòi "sao kê" chuyện Lọ Tro

Ai cũng biết, chỉ những kẻ THAM QUYỀN LỰC, HÁO DANH mới có thể NHẪN TÂM tới mức KHỐN NẠN với những người cùng giống nòi, nhất lại cùng là những kẻ THA HƯƠNG cầu thực hay tìm TỰ DO và CÔNG LÝ trên Đất Đức.

Chưa kể ai cũng biết, những người sắn tay áo lên làm việc CHO CỘNG ĐỒNG KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG hay đứng ra KÊU GỌI CHUNG TAY làm từ thiện, thì trước hết họ PHẢI CÓ TÂM, CÓ TẦM, CÓ UY TÍN và chịu MẤT THỜI GIAN, CÔNG SỨC và cả TIỀN BẠC, TẤM LÒNG BÁC ÁI vào đó mới thành công, mới tạo được không chỉ sân chơi lành mạnh cho mọi tầng lớp Người VN tại Đức, mà còn liên kết, gắn bó được TÌNH NGƯỜI nơi XA XỨ, để không chỉ GIÚP ĐỠ NHAU những lúc khó khăn, mà còn NÂNG TẦM VỊ THẾ NGƯỜI VIỆT lên trong con mắt Người Đức và cả Bạn bè Quốc tế, ĐẶT NỀN MÓNG VỮNG CHẮC cho TƯƠNG LAI CON CHÁU chúng ta có chỗ đứng ĐƯỢC TÔN TRỌNG trong xã hội Đức sau này.

Không chỉ thế, mà Người Đức khi nhìn vào SỰ ĐOÀN KẾT, GIÚP ĐỠ NHAU CÙNG TIẾN BỘ và HỘI NHẬP của Cộng đồng Người VN vào xã hội Đức sẽ thấy Người Việt ĐÁNG TRÂN TRỌNG, để họ quên đi những hình ảnh XẤU XA, TỒI TỆ của một nhóm người VN một thời VÌ TIỀN VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐỨC NGHIÊM TRỌNG, góp phần làm cho Người Đức coi thường và KHINH BỈ Người VN mình.
Thị Dê rủa xả ám chỉ em Võ Diện dưới một bài viết về em chỉ vì em Võ Diện viết sự thật

Với những suy nghĩ lớn lao như thế, nên tôi thật sự VÔ CÙNG SỬNG SỐT và ĐAU LÒNG khi tưởng Người Việt tại Đức đã được an bình vì mọi vụ KIỆN của chị trịnh thị mùi đã lắng xuống. Lại bỗng thấy chuyện hai cô Võ Diện và Mỹ Hà Phan chỉ vì làm NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP cho Cộng đồng Người Việt và cho cả Người Đức nữa trong các vụ Kêu gọi Quyên góp cho Lũ Lụt, Chung tay may khẩu trang tặng cho các Y, Bác sĩ Đức và người VN nào cần (do chính thị mùi lôi kéo vào ban bệ của thị, với những lời hứa... vì thấy hai cô này có UY TÍN trong việc kêu gọi Cộng đồng quyên góp lâu nay) để MUA DANH trước ĐSQVN cho y thị …...

Vậy mà…. mặc dù hai cô giúp cho gia đình anh Tấn RẤT CHU ĐÁO, TRỌN TÌNH NGHĨA, hai cô vẫn bị những kẻ VÔ LƯƠNG TÂM, THIẾU TÌNH NGƯỜI xâu xé, bới móc, rủa xả, vùi dập chỉ vì không làm ngay việc “sao kê” mà chúng đòi hỏi, cho dù CHÚNG KHÔNG GÓP MỘT XU NÀO trong số tiền hai cô thu được đó. Trong khi hai cô do KHÔNG MUỐN BÀ MẸ GIÀ THÊM ĐAU ĐỚN và gia đình thêm buồn, đã cố gắng nhún mình XIN cho từ từ để CHỜ LỌ TRO của anh Tấn VỀ TỚI NƠI, vợ anh Lâm sẽ đưa nốt tiền và công khai quyết toán theo yêu cầu của gia đình. Nhưng lũ người ghê gớm, bẩn tính kia đã không để họ yên mà cứ liên tục BỚI MÃI.....

Từ vụ TAT không biết do KÉM TRI THỨC hay vì GHEN DANH, hoặc THỪA LỆNH ai mà BỚI MÓC, VU KHỐNG VÙI DẬP hai cô gái VÔ CÙNG TỐT BỤNG này, tôi theo dõi và đọc những lời Comment của chị mùi (mà tôi đoán là nhân vật được gọi là “bà thái hậu sau bức màn nhung đỏ” trong các bài viết của em Diện), tôi chợt rùng mình nhớ tới vụ mụ TRANH CƯỚP ý tưởng kêu gọi các Mẹ, các chị tham gia ngày ÁO DÀI XUỐNG PHỐ của các em Yến, Hương, Phương để thay vào đó là vụ “áo dài vì hoà bình” của thị mùi và phạm cường MỪNG TQ cho tàu chiến vào quần nát vùng biển Bãi Tư Chính thuộc CHỦ QUYỀN của VN (dự tính mặc áo dài son phấn lộng lẫy với cờ….tới cửa ĐSQTQ hát bài “Nối vòng tay lớn”, bày tỏ tình hữu nghị bền chặt với TQ? Nhưng may mà bị bài viết của tôi chặn ý tưởng khiến người Đức dễ lầm tưởng đó lại).

Tôi nhớ tới câu chuyện thị mùi hết kiện Ni cô Diệu Linh, cho dù chị ta giam Đức Phật trong Container có hàn song sắt ngay trong sân CHỢ của mụ; rồi lại kiện Hội Liên Hiệp Người Việt do thị trực tiếp khởi xướng kéo dài triền miên cho tới lúc Hội LH phải tan rã.
Ngồi xâu chuỗi tất cả mọi sự việc từ trước cho tới nay, tôi thấy người đàn bà này THẬT KINH KHỦNG. Có lẽ mọi XÁO TRỘN, SÓNG GIÓ xảy ra trong Cộng đồng Người Việt ở Đức nói chung, và Người Việt ở Berlin nói riêng trong suốt 7, 8 năm qua CHO TỚI HÔM NAY với hai cô gái tội nghiệp kia đều do bàn tay y thị mà ra…..(Bạn cứ đọc những lời Comment của thị trong các bức ảnh sẽ rõ)

Những ai là người CÓ TÂM VÌ CỘNG ĐỒNG đã từng theo dõi ngày Đại Hội Thành lập Hội LH Người Việt toàn Cộng Hòa Liên Bang Đức sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó: Thật đau lòng khi đang háo hức ngóng tin HỘI LIÊN HIỆP NGƯỜI VIỆT thành lập nhằm mục đích LIÊN KẾT các Hội đoàn đang đua nhau mọc như nấm sau mưa, nhưng có những Hội đoàn hoạt động chưa đúng mục đích hay mang tính cục bộ địa phương, không hề HỘI NHẬP như mong muốn của Nhà nước Pháp quyền Xã hội Đức…..Thì đã phải chứng kiến cuộc XÂU XÉ QUYỀN LỰC của thị mùi ngay trong ngày Đại Hội đầu tiên để bầu ra Chủ Tịch Hội Liên Hiệp Người Việt Toàn Liên bang rồi.

(Còn tiếp….)

VÔ CÙNG NHẪN TÂM!!! - PHẦN II

(Câu chuyện dài tập về “thành tích xuất chúng” của chị trịnh thị mùi)

 

Đại sứ Đỗ Hòa Bình (trái) chúc mừng tân Chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức GSTS Nguyễn Văn Thoại. (Nạn nhân số 1)

Tôi đã từng viết bài dưới bút danh Đài Trang để khuyên can mọi người hãy VÌ DANH DỰ CHUNG của NGƯỜI VN mà mỗi người lui lại, nhìn lại mình và tự hỏi “chúng ta bới móc, kiện cáo nhằm HẠ NHỤC nhau và phế truất Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thoại, Giảng viên khoa Toán trường Đại học tổng hợp Trier, người được bầu làm Hội Trưởng Hội Liên Hiệp công khai trong Đại Hội ngay từ ngày đầu khi Hội LH thành lập, để giành cái ghế Hội Trưởng đó cho ai? Thị mùi đã KHÔNG XỨNG ĐÁNG và KHÔNG ĐỦ UY TÍN trong Cộng đồng rồi, thì tại sao lại ủng hộ để cho bà ta ngang nhiên tuyên bố thành lập “Hội đồng thành viên”??? (Tôi chưa thấy một Hội đoàn nào lại thành lập thêm một “hội đồng thành viên” để CHUYÊN NGHỀ BỚI MÓC, CHÈN MẶT Ban Chấp Hành Hội LH được Đại Hội CỬ RA và làm toàn chuyện KIÊN CÁO PHÁ ĐÁM, CẢN TRỞ mọi hoại động của Hội LH NGAY TỪ ĐẦU như thế). 


Qua Clip về ngày Đại Hội, ai cũng thấy, khi biết kết quả phiếu bầu dồn cho GSTS Nguyễn Văn Thoại làm Chủ tịch đầu tiên của Liên Hiệp Người Việt toàn Liên bang Đức (thông qua hình thức bỏ phiếu kín) thì ai ai cũng cảm thấy vui mừng. GSTS Thoại không chỉ được ĐSQVN Đỗ Hòa Bình tại Đức lúc bấy giờ rất ủng hộ, mà cả những Doanh Nhân, Trí thức Yêu Nước, có tầm nhìn xa, trông rộng hay những Hội Trưởng các Hội đoàn rất ủng hộ, nên Bác Thoạí đã thắng cử tuyệt đối với 104/159 phiếu hợp lệ đón nhận lời chúc mừng của vị Đại Sứ và đại diện các Hội đội đoàn cũng như các Nhân sĩ, Trí Thức, Doanh Nhân có mặt. 

Chị trịnh thị mùi KHÔNG TIN KẾT QUẢ như vậy. Vì y thị đã kéo theo một đoàn rất đông những người ủng hộ thị “ầm ầm kéo đến” (đó là lời diễn tả của nhiều người có mặt) nhằm GIÀNH BẰNG ĐƯỢC chức Hội trưởng Hội LH. Vì danh sách đề cử cho chức Hội Trưởng chỉ có 2 người, Bác Thoại và thị mùi.

Thị mùi đã phản đối kết quả kiểm phiếu, cho rằng có “gian lận” nên Ban tổ chức đành phải cho thị tham gia kiểm phiếu lại tại chỗ.

 

KẾT QUẢ cuối cùng vẫn là Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vân Thoại THẮNG CỬ. Mặc dù thị cay cú ra mặt trước chiến thắng của GSTS Thoại, nhưng cũng gắng lên chúc mừng Bác Thoại. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm…..

Ai dè…. khi Đại Hội đã chọn được 25 Đại biểu XUẤT SẮC NHẤT từ các Hội đoàn và cá nhân đăng ký là Thành viên vào Ban Chấp Hành thông qua hình thức bỏ phiếu kín, thì chị ta đứng ra đòi thành lập “Hội đồng thành viên” với 7 người đại diện (và 7 người này biểu quyết bằng hình thức dơ tay) để chị ta làm “chủ tịch hội đồng thành viên” với lý do là để “Giám sát” và “Tư vấn” cho Ban Chấp Hành Hội LH”??? 

 

Nực cười chưa??? Hội Trưởng là GSTS, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC; 25 vị trong BCH Hội LH được cho là những “Đại biểu xuất sắc nhất”, mà lại cần một mụ ít học, kém trong văn hóa ứng xử giữa Người với Người cầm đầu mấy vị làng nhàng đều kém trình độ so với Bác Thoại để làm “tư vấn” cho những người GIỎI HƠN HỌ 1 cái đầu ư??? 

Tôi cười khinh bỉ, nhưng phải công nhận kẻ soạn thảo ra văn bản “Điều lệ Hội LH” này (Bản điều lệ được ai đó soạn ra từ trước) đã tính trước đến kết quả nếu đàn em TRƯỢT GHẾ Hội Trưởng, thì sẽ KHÔNG VÀO BCH, mà chỗm chệ ngồi ghế “chủ tịch hội đồng TV” có quyền lực còn TRÊN KÈO cả chức Chủ Tịch Hội Liên Hiệp vì được quyền “giám sát và tư vấn” kia mà….mới soạn sẵn một cửa cho đám chống đối có chỗ TUNG HOÀNH để.... bới thối LH, hạ bệ GSTS Nguyễn Văn Thoại. 

 

Vài người hiểu biết, lo xa, nên đã lên tiếng phản đối, không muốn có cái quái thai HĐTV này để y thị lên ngôi CHÈN NGANG MẶT Bác Thoại, dẫm chân lên BCH Hội LH. Thế là cãi nhau om sòm. Đại Hội biến thành CÁI CHỢ NÁỌ LOẠN trong cuộc tranh cãi giữa một phe phản đối “hội đồng thành viên” vì thấy KHÔNG CẦN THIẾT với một phe HÁO DANH ủng hộ bà mùi làm việc trái đạo lý, và trái ý muốn của phần lớn người có mặt buổi hôm đó.

 

Tôi ngồi nhà theo dõi diễn biến KHỦNG KHIẾP CÓ MỘT KHÔNG HAI đó, mà thầm cám ơn Chú Hội Phó RẤT Bản Lĩnh và DÀY Kinh Nghiệm đã gàn mình. Cảm giác GHÊ TỞM và THẤT VỌNG lúc đó tràn ngập trong tôi vì thấy mọi người trong BCH Hội LH mới được thành lập chỉ vì muốn giữ hòa khí đành bỏ về hay buông xuôi chấp thuận để “hội đồng thành viên” tồn tại một cách vô cùng trái ngang và oái oăm mà không biết rằng, cái quái thai đó sẽ PHÁ NÁT HỘI LH một cách đau đớn bằng những KIỆN CÁO TRIỀN MIÊN… làm RỐI LOẠN CỘNG ĐỒNG và đổ nợ lên đầu GSTS Thoại mãi về sau này.. ..

 

Có lẽ vì ỷ CÓ TIỀN, ảo tưởng quyền lực quá lớn, thị mùi đã bắt đầu gieo rắc oán hờn cho rất nhiều người trong Cộng đồng Người Việt từ đây…. Tôi nghe nói thị chung vốn làm ăn với người bạn rồi hất chân họ chiếm luôn chợ; thị giả tử tế cho chị Nguyễn Thị Thanh vay tiền làm ăn, không may thất bát, chị Thanh hứa sẽ trả, nhưng mụ sử dụng đám lâu la ép chị Thanh phải trả lãi xuất cao khiến chị Thanh đành chấp nhận phá sản…..Tuy chị Thanh đã buộc phải tuyên bố phá sản, mụ vẫn không để chị ta yên, kiện tiếp đòi nợ mất thêm mấy chục ngàn nữa. Ai bảo mụ ta “khôn quá” thế???

Có lẽ không KIỆN ai thì mụ không yên, nên mụ đã làm khổ rất nhiều người và cứ thế cứ thế…. kéo dài mãi đến hôm nay. Mụ có lịch sử “tuyệt vời thế” mới NHẪN TÂM cùng với TAT chà đạp lên Nhân phẩm của hai cô Diện và Hà ngang nhiên trên mạng mà quên rằng mình có một quá khứ cũng chẳng tử tế gì. THẬT BUỒN và ĐÁNG SỢ!!!

(Còn tiếp….)

 


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen