Seiten

Sonntag, 14. November 2021

NHỚ MẸ....

Bức ảnh kỷ niệm cách đây 25 năm khi con trai út của mình gần tròn 1 tuổi

Cả cuộc đời Mẹ
“Miếng lành phần con, miếng ngon dành chồng”....
Tình Mẹ rộng lớn mênh mông...
Lời ru Mẹ mãi ấm lòng con yêu

Trải bao năm.... lúc xế chiều
Tóc nhuộm sương trắng.... theo triều đầy vơi....
Con càng thấu hiểu ....Mẹ ơi!
Nỗi lòng của Mẹ suốt đời vì con....

Khi nhỏ dại gót chân non
Chập chững từng bước... nâng con dắt dìu
Bát cơm, miếng thịt... chắt chiu....
Mẹ dành con cả... với nhiều tình thương

Lúc lớn ... con bước dặm trường
Thăng, trầm .... Mẹ vẫn xa phương ngóng chờ....
Chờ con cả lúc trong mơ...
Mỏi mòn năm tháng.... mắt mờ... chân run....

Dõi theo con với yêu thương
Thầm lặng cầu nguyện cho đường con đi
Thông thoáng chẳng khó khăn gì
Trở ngại Mẹ gánh, con thì ....vô tư

Trái tim Mẹ quá nhân từ
Không dám đòi hỏi....tình như suối nguồn....
Năm dài.... tận tụy vì con
Khó khăn, vất vả... mỏi mòn.... chẳng than....

Thương Mẹ, dẫu cách dặm ngàn
Con luôn NHỚ MẸ muôn vàn dấu yêu....
Gửi về Mẹ nhiều thật nhiều
Tấm lòng con trẻ bao nhiêu ÂN TÌNH ....

Suốt một đời Mẹ hy sinh
Chỉ mong con cái của mình thành công....
Lặng lẽ ... phương đó ngóng trông....
Chờ con bằng cả nỗi lòng Mẹ yêu.....

Lệ chợt rơi.... thương Mẹ nhiều...
Kỷ niệm ... bên Mẹ .... bao nhiêu ÂN TÌNH.....
Bỗng hiện về tỏa lung linh
Soi đường con sáng, bình minh rạng ngời....

CON YÊU MẸ NHẤT MẸ ƠI!.....
Mẹ là động lực... suốt đời trong con...

Thanh Bình 17.03.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen