Seiten

Sonntag, 14. November 2021

THIÊN ĐƯỜNG Ở ĐÂU???

 

Từ khi Nước VNDCCH đổi tên thành CHXHCNVN, báo chí của đảng tung hô "VN sẽ đại nhảy vọt hoá Rồng, hóa Hổ"; "dân VN sẽ nhanh chóng được sống trên thiên đường XHCN"..... Rồi nào là "VN sẽ là nước CÔNG NGHIỆP vào năm 2020", "VN sẽ là nước đứng trong Top đầu của Châu Á", "Hà Nội sẽ là Paris", "TP HCM sẽ như Singapore"..... rồi chỉ vì quả bóng, đám dân Việt người người đổ xuống đường tung hô "Tự hào quá VN ơi", "ngạo nghễ quá VN ơi".... con gái cởi chuồng chạy rông, con trai trần thụi lủi lông nhông khắp các nẻo đường.....
Cả thế giới trố mắt nhìn về VN thấy rùng mình vì thứ "văn hóa" trở lại của hàng triệu năm trước, khi loài người còn không biết xấu hổ để bẻ lá che chỗ kín của mình trước đám đông..... Đúng là.... "chỉ có ở VN", "VN làm được những thứ mà không đâu trên thế giới này làm được".....
Tôi không biết có phải mình là "bà già cổ lỗ sĩ, không theo kịp thời đại 4.0" của anh Phúc không, mà sao nhìn những cảnh đó lại thấy ĐẮNG LÒNG!? Những tưởng ĐCSVN quyết định bỏ tên Nước mà HCM đã khai sinh là VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA đổi sang cái "Thiên đường XHCN" thì dân tôi phải sướng hơn tất cả các nước "Tư bản giãy chết" kia chứ???
Có ai ngờ..... Đại dịch diễn ra....VN khoe "VN là nước đẩu tiên dập dịch thành công", vì "đội ngũ Bác sĩ của VN giỏi nhất Thế giời", "Dân các nước khác đang muốn về VN sống", "cái cột điện từ Mỹ giờ cũng muốn về VN"....... Khiến cả Thế giới TRỢN MẮT vì các Khoa học gia cả Thế giới đang lao vào tìm Vacxin và không ai biết tới bao giờ mới tìm thấy Vacxin để giúp dân chặn dịch, Chính phủ các nước đặt tiền cọc trước cho tất cả các Công ty Dược hay các Nhóm nghiên cứu nào có khả năng tìm ra Vacxin sớm nhất.
Còn VN ung dung tự hào là "Đã diệt sạch được COVID/19" và "tự SX được bộ KIT xét nghiệm đã xuất khẩu sang hơn chục nước trên Thế giới"..... nên không thèm lo sắm trang thiết bị Y tế, không lo sắm giường chăm sóc đặc biệt phòng khi cấp cứu cho người bệnh nặng, không chuẩn bị phương án đối phó khi dịch bùng phát mạnh, không chuẩn bị lực lượng Y tá, hộ lý hay đội ngũ thanh niên sẵn sàng hỗ trợ dân.....
Đám quan chức ngồi phòng máy lạnh ung dung tâng bốc nhau và lo TRANH GHẾ. Còn TBT thì chỉ lo "cơ cấu cán bộ" và nghiền ngẫm "chưởng" CN Marx-Mao, mà quên Marx đã bị cả Thế giới vứt thùng rác từ lâu. Còn Mao là tên ĐỒ TỂ "có công" TRỰC TIẾP GIẾT HẠI khoảng 60 triệu dân TQ, chưa kể "có công" gián tiếp giết chết mấy triệu dân 2 miền VN trong cuộc chiến tranh VÔ NGHĨA ́(Vì thống nhất mà VN KHÔNG CÓ ĐỘC LẬP, LỆ THUỘC gần như HOÀN TOÀN VÀO TQ và để TQ GẶM DẦN Biển Đông và đất, rừng của VN).
Đến khi đại dịch bùng phát trở lại thì..... tất cả dàn lãnh đạo VN rối tinh, chỉ đạo lung tung. Thay vì học các nước như Đức vừa thực hiện GIÃN CÁCH XH, vừa kêu gọi dân thực hiện nghiêm ngặt việc giữ gìn vệ sinh cá nhân; tạm thời đóng cửa những doanh nghiệp, cửa hàng không cần thiết và hỗ trợ ngay cho họ, nhưng vẫn giữ những Siêu thị, cửa hàng Thực phẩm, Hiệu thuốc, Trạm xăng và thông quan các tuyến vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm từ các nơi hay từ nông thôn vào thành phố .... để đảm bảo phục vụ nhu cầu đời sống người dân KHÔNG BỊ ĐUỐI SỨC vì thiếu chất hay thiếu thuốc, hoặc bị trầm cảm do thiếu vận động hay sợ hãi và căng thẳng..... đồng thời với việc HỖ TRỢ NGAY cho TẤT CẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG TỰ DO HAY GIÀ CẢ, TÀN TẬT, HƯỞNG TIỀN XH.......(Ở VN thì dễ vì các địa phương luôn có cán bộ THEO DÕI, CANH CHỪNG nắm chắc số người dân nghèo và dân LĐ trong từng ngõ phố, thôn làng kia mà???)
Đáng tiếc là lãnh đạo VN HỌC THEO TQ LÀM NGƯỢC LẠI, khiến hàng chục ngàn người lao động mới chỉ 4 tháng bùng phát dịch tại TP HCM đã KHÔNG CHỊU NỔI, HẾT SẠCH TIỀN nên họ phải liều lĩnh ào ra đường đi bằng xe máy cà tàng, đạp xe đạp, hay đi bộ hàng trăm, có khi cả ngàn Km về quê. Mặc dù họ biết sẽ bị làm klhó, bị chặn tại các chốt giữa các Tỉnh, nhưng KHÔNG CÒN ĐƯỜNG SỐNG, họ phải tha lôi cả những đứa trẻ MỚI SINH được 10 ngày phơi mưa nắng trên xe máy chạy đường trường về quê và ngủ bờ ngủ bụi. Nhìn cảnh đó mà vô cùng xót xa.....
Hỡi ôi, "Thiên đường XHCNVN" là thế đó ư???
Ai mới đang thực sự được hưởng sung sướng trong những dinh thự vàng son, thừa mứa vàng đô, muốn ăn gì ngồi nhà gọi có người mang tận nơi, rồi nấu, bưng tận miệng? Trong khi đại đa số gần 90 triệu dân VN gục mặt chờ hộp cơm, mớ rau, túi gạo..... TỪ THIỆN???
Và..... Tại sao các ông các bà Đại biểu QH "của dân" lại để cho Bộ trưởng GTVT đưa ra kế hoạch vay tiền TQ và trao cho GIẶC "làm đường vành đai" TP HCM, trong khi CÁI TÁT VỠ MẶT NHỤC NHÃ về con đường sắt Cát Linh - Hà Đông còn sờ sờ đó???
Tại sao lại Tăng thuế phí, điện, xăng lên cao trong khi "muốn kinh tế phục hồi nhanh" và "giúp dân vượt qua đại dịch"??? Trong khi đại dịch SẼ CÒN DÀI với những BIẾN THỂ của con Coronavirus do Trung cộng Ghép Gien của các loại Virus CỰC NGUY HIỂM vào nhau để tăng mức HỦY DIỆT và LÂY LAN lên gấp 10 lần bình thường. Không ai biết bao giờ Thế giới mới tiêu diệt được đại dịch này.
Vậy mà.... VN lại tăng học phí trường ĐH Y lên 71% để ngăn không cho HS nghèo vào cái ngành CẦN TRÁI TIM NHÂN ÁI, YÊU THƯƠNG và những đôi tay không ngại BẨN, ngại máu mủ, bệnh nặng này??? Con nhà giàu đủ tiền đóng học phí thì đại đa số THIẾU Y ĐỨC, ngại bẩn, không có trái tim dành cho người đau ốm, mà nghèo hèn. Vì thế, thật buồn khi sau gần nửa Thế kỷ "giải phóng MN", mọi thứ đều SUY ĐỒI, không chỉ GD, Y tế và đạo đức XH, mà TẤT CẢ MỌI LĨNH VỰC. "Thiên đường CHXHCNVN" qua đại dịch mới thấy "vô cùng rực rỡ", khiến dân chỉ muốn ra đi...vì "CHÓI" quá
Không, tôi không muốn ở cái "thiên đường" hiện nay của VN, tôi chỉ muốn làm một người DÂN NGHÈO ở mặt đất, trong cái nước "Tư bản giãy chết" CH Liên Bang Đức này thôi, vì ở đây tôi không bao giờ sợ bị bỏ đói, không có tiền ăn; không sợ bị mắc bệnh gọi điện mà không ai tới; không sợ vào viện không được chữa trị vì không có tiền; không sợ ra đường bị công an bất ngờ chặn lại hoạnh hoẹ vòi vĩnh hay phạt vạ; ngồi nhà cũng không sợ tự dưng "cán bộ khối phố" hay công an bất ngờ xông vào "thăm hỏi" ngoài ý muốn; ra đường không sợ tự dưng có đám đầu trâu mặt ngựa xông tới đe dọa hay đánh đập mà không ai dám can; không sợ nói lên tiếng nói SỰ THẬT mà bị vu khống là "chống chính quyền" hay "lộ bí mật Quốc gia" để tống giam như những kẻ trấn lột Nhà băng hay giết người; không sợ bị ngộ độc thực phẩm; không sợ hít phải đủ thứ bẩn trong không khí; không sợ bị ai rình mò, canh cửa không cho đi ra ngoài như tù giam lỏng.....
KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Tôi KHÔNG MUỐN SỐNG TRONG "THIÊN ĐƯỜNG XHCNVN" giống như TQ đâu, tôi chỉ muốn trở về với Đất Mẹ VN của tôi bình dị trong tên gọi VNDCCH hay VNCH, nghèo mà tràn ngập yêu thương và an bình.
Nếu không, tôi xin ở lại Quê hương thứ hai này của tôi ĐỂ ĐƯỢC LÀM NGƯỜI NGHÈO, nhưng KHÔNG HÈN và ĐƯỢC TRÂN TRỌNG, YÊU THƯƠNG cho tới lúc lìa đời để được hít thở bầu không khí Tự Do trong lành và một cuộc sống bình yên, đảm bảo.
Thanh Bình 02.11.2021
Ảnh: Dresden - thành phố tôi yêu, nơi hạ giới xinh đẹp và yên bình trong mùa đại dịch

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen