Seiten

Sonntag, 14. November 2021

NẾU ĐÃ CHIA XA....

Đừng vì tình lỡ dở dang
Mà tự đày đọa phũ phàng tấm thân!
Chỉ nên trọng mối tình chân
Chỉ nên lưu luyến người cần luyến lưu....

Tội gì khóc sớm, mưa chiều
Để tâm ủ dột với nhiều đắng cay?
Đừng lụy bóng hồng mà say
Để đời hoang oải những ngày tang thương

Hạp nhau, chung một nẻo đường
Niềm vui lan tỏa, yêu thương tràn đầy....
Cạn tình nên hãy chia tay
Quên đi quá khứ đã đày đọa nhau....

Xa rồi.... thì chớ u sầu
Có muốn níu kéo... còn đâu tình nồng?
Cạnh bên.... mà có như không
Càng thêm khó chịu, khiến lòng mất vui!

Đã chia tay, chớ ngậm ngùi!
Đã quyết dứt áo, thì thôi, tiếc gì?
Có sầu đời cũng làm chi?
Muốn không ân hận, nghĩ suy .... từ đầu!

Cân nhắc để sống vì nhau
Vun đắp hạnh phúc trước sau chung tình!
Đừng sống ích kỷ riêng mình
Đế tình vuột mất.... thất kinh.... “Chỉ còn”...

Thanh Bình 21.11.2020


Bài thơ trên mình đối với bài "Chỉ còn" thơ của Vũ Như dưới đây

CHỈ còn ta với mình ta
CHỈ còn da diết vào ra vương buồn
CHỈ còn ngấn lệ trào tuôn
CHỈ còn khắc khoải chiều buông thẩn thờ
...................
CHỈ còn một bóng liêu xiêu
CHỈ còn men rượu sớm chiều để quên
CHỈ còn một khối ưu phiền
CHỈ còn nổi nhớ đão điên...bóng nàng.
Vũ Như

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen