Seiten

Dienstag, 21. Juli 2026

NÓI VỚI PÒDO….

LÀM NGƯỜI hai chữ thiêng liêng
TỰ DO chẳng bị gông xiềng, xét soi!
Chẳng bị bắt làm BỌ DÒI
Trong bô của đảng loi ngoi THỐI ÙM
Không bị BỊT MIỆNG DOẠ CÙM
Không BỊ CƯỚP ĐẤT TÙM LUM, PHÁ NHÀ!
Không BỊ PHẠT VẠ QUÁ ĐÀ!
An Bình, Hạnh Phúc … cả nhà đều vui
Không phải THẮC THỎM NGẬM NGÙI
Ra đường CƯỚP CHẶN bóp moi sạch tiền
Ở nhà cũng chẳng được yên
ĐẦU TRÂU MẶT NGỰA cậy quyền ghé thăm….
QUYỀN NGƯỜI KHÔNG CÓ, BUỘC CÂM
BỊ ĐẢNG TRẤN LỘT, GIAM CẦM …..tứ tung….
Chúng chỉ THÍCH DÙNG LUẬT RỪNG!
RƯỚC GIẶC VỀ XÉO QUÊ HƯƠNG ĐIÊU TÀN!!!
Lãnh đạo VỪA ÁC, VỪA GIAN!
“Cội Nguồn Dân Tộc” TAN HOANG hết rồi!!!
Trung cộng TRÀN NGẬP KHẮP NƠI
Pòdo HÈN HẠ NGÀN ĐỜI MẶT MO!!!
*******
Xa Quê THOÁT KIẾP LÀM NÔ
Được người TRẦN TRỌNG, chẳng lo tuổi già!
Đâu HẠNH PHÚC, đó là NHÀ!
Tổ Tông thờ phượng dẫu xa hoá gần!
“Rồng, Tiên” mà PHẢI KHOM THÂN
Tuân lệnh đảng chủ, ÔM CHÂN Tàu phù
NHỤC HƠN loài ỉn họ Trư!
Mất cả tông tộc ngay từ khi sinh!
“Ngạo nghễ” khi phải thu mình
LÀM THÂN C HÓ, LỢ N THỐI INH khắp vùng!
TRẠI SÚC VẬT đảng dành Trung
Nguồn THU NỘI TẠNG, bay mừng hiến thân!?
********
Đài, Khoa, Huệ…..TIẾNG CHUÔNG NGÂN
THỨC TỈNH DÂN TỘC DẤN THÂN ĐỔI ĐỜI!
Cho tương lai Việt sáng tươi
Cháu con ngàn kiếp THOÁT ĐỜI LÀM NÔ!!!
Chọn CHẾT VINH, chẳng cần mồ
DANH THƠM LƯU MÃI …. xác tro trả đời
HỒN THIÊNG bên Phật trên trời
DÂN ƠN VẠN KIẾP, muôn người nhớ tên!!!
Còn hơn làm pòdo HÈN
BƯNG BÔ sực kít mà khen …thơm hoài
Còn lên giọng dạy đời ai?
Khi mặt bay mãi NGẬP HOÀI TRONG PHÂN???
Thanh Bình 26.06.2026

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen